Sáng 15/10, sau khi nghi án vỡ nợ của vợ chồng Nguyễn Thị Chinh (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Chúc (42 tuổi), người dân ở ngõ 13 tổ 28 phố Đông Quan, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Ngày cuối tuần nên nhiều phụ nữ sống gần căn nhà 4 tầng khang trang của vợ chồng Chinh tập trung bàn tán. Một phụ nữ gần 50 tuổi thở dài cho biết, Chinh ăn nói “ngọt hơn mía Hòa Bình”, sống không mất lòng ai.
“Nếu như không có nhiều chủ nợ đến đây đòi, vợ chồng Chinh biến mất, căn nhà bị niêm phong, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc họ ôm cả đống tiền của người ta rồi bỏ trốn”, người phụ nữ này nói. Hôm 7/10, một ngày sau khi vợ chồng Chinh cùng gia đình rời khỏi địa phương, nhiều người ùn ùn kéo đến đòi nợ.
![]() |
Nhiều người dân ở phố Đông Quan vẫn còn sửng sốt vì vụ vỡ nợ cả trăm tỷ. |
Các chủ nợ này mang cả cơm đến đầu ngõ ăn, chờ, với hy vọng con nợ xuất hiện. Có người đi cả ôtô đến nằm ngủ trên xe đợi cặp vợ chồng Chinh. Dù bức xúc nhưng họ đều bình tĩnh. Sau khi thống nhất, những người cho vay tiền cùng viết đơn gửi lên cơ quan chức năng.
Bà Hiền (một người cho vợ chồng Chinh vay tiền, vàng) lo lắng về khoản tiền lớn nhiều khả năng không thu lại được. Bà cho biết, vốn thân quen và là hàng xóm với mẹ của Chinh từ hơn 20 năm nay. Bà thấy người mẹ này tử tế, nên đã cho Chinh vay 8 cây vàng, 10.000 USD để làm ăn. Hàng tháng Chinh trả cho bà lãi suất 1%, đều đặn, ít khi sai hẹn.
Bà Hiền cho biết, trước khi vụ vỡ nợ xảy ra, nhà Chinh luôn tấp nập người đến giao dịch. Mỗi khi vay tiền mọi người, Chinh luôn khoe đang mở công ty riêng kinh doanh vàng bạc, đầu tư bất động sản, chứng khoán nên cần vốn. Nhiều người ham lãi suất có khi lên tới vài phần trăm một tháng đã mở hầu bao mang cả bao tải tiền đến cho Chinh vay. Bà Hiền nghe đồn, có người ở Hòa Bình cho vay tới 400 tỷ đồng.
Trước đây, vợ chồng Chinh sống trong căn nhà lụp xụp. Gần đây, cặp đôi này xây được căn nhà 4 tầng khang trang; lại sử dụng xe hơi đắt tiền. Ngoài ra, tin tưởng hai người này từng làm trong một công ty vàng bạc lớn ở quận Thanh Xuân; bố mẹ Chinh vốn có uy tín với hàng xóm, thường đứng ra bảo lãnh vay tiền cho con… Những vỏ bọc này đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, tin tưởng giao gia sản cho Chinh - Chúc.
Một người dân sống ở phố Đông Quan cho biết, trước khi phải bỏ nhà đi nơi khác, bố mẹ của Chinh đã gọi điện tâm sự với hàng xóm rằng bị con lừa. Họ đã phải cầm cố căn nhà để lấy tiền thanh toán bớt nợ cho con. Trong nhiều giao dịch, chính họ đứng ra bảo lãnh cho Chinh vay tiền.
Theo tìm hiểu của phóng viên, giao dịch vay tiền giữa chủ nợ và vợ chồng Chinh thường chỉ bằng một một giấy biên nhận thông thường. Một phụ nữ sống gần gia đình Chinh chia sẻ, hiện nay có quá nhiều người chỉ vì lợi ích trước mắt đã giao những khoản tiền khổng lồ cho người khác, sao không nghi ngờ Chinh làm ăn siêu lợi nhuận thế nào mà có thể trả lãi suất lên cao đến vậy?
Hiện, sau hơn một tuần cặp vợ chồng Chinh - Chúc trốn khỏi nơi ở, hơn chục con nợ viết đơn gửi cơ quan chức năng với số tiền ước tính bị lừa lên đến cả trăm tỷ đồng.
Việt Dũng - Song Anh