Becks thất vọng. |
Chỉ mất có 3 phút để đội khách, đội bóng được đánh giá thấp hơn một chút, có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ một pha tấn công hiếm thấy trong lối chơi của Anh tại kỳ Euro này: Thủ môn D.James phát bóng dài để Owen băng lên rất nhanh xoay người vẩy bóng ngay rất khó khiến Ricardo phải bó tay. Nhưng công lớn trong bàn thắng này cũng phải kể đến pha phá bóng hỏng của tiền vệ đội chủ nhà Costinha. Để thủng lưới sớm, các cầu thủ Bồ Đào Nha có đôi chút mất tự tin. Thế nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian để họ lấy lại thế trận và thể hiện một sức mạnh vượt trội. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên này, đội bóng của HLV Scolari là đội chơi hay hơn và có thời gian cầm bóng cũng như có nhiều cơ hội hơn nhờ sự lơi lỏng và yếu kém đến không ngờ của hàng tiền vệ Anh. Thế nhưng họ không gây được quá nhiều nguy hiểm và khó khăn cho thủ môn James vì sự kém cỏi của hàng công. Trong khi đó, với đấu pháp phòng ngự phản công, Anh đã có khá nhiều cơ hội có thể thành bàn. Dù mất Rooney từ khá sớm vì chấn thương nhưng trong một chiều tỏa sáng của Owen khi giải được cơn khát bàn thắng, chỉ có may mắn mới giúp Bồ Đào Nha khỏi nhận thêm một bàn thua.
Sang hiệp hai, tình thế không có gì thay đổi, đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công và đội khách ra sức phòng ngự. Bồ Đào Nha đã chơi tốc độ hơn, Figo, Deco hay C.Ronaldo dù đã bớt “loằng ngoằng” hơn nhưng ở những tình huống cuối cùng họ vẫn tỏ ra không quyết đoán. Anh chủ động lùi sâu và tăng cường phòng thủ bằng việc tung tiền vệ trụ Phil Neville vào sân. Thế nhưng thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà, may mắn cho thủ môn James là các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra quá dở và chỉ có đúng một lần trong trận đấu này là dứt điểm trúng đích và có uy lực. Ở hiệp đấu này Anh đã cho thấy họ có khả năng phòng ngự rất tốt. Thế nhưng chỉ 1 phút thiếu tập trung, họ đã phải trả giá: Simao lật bóng rất tốt để Postiga đánh đầu chính xác tung lưới thủ môn James quân bình tỷ số khi trận đấu chỉ còn có 7 phút. Các khán đài trên sân Da Luz như nổ tung bởi sự sung sướng của các CĐV chủ nhà. Đúng ở phút cuối của trận đấu, chút nữa Anh có bàn thắng thứ 2 khi Sol Campbell đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Ricardo, tuy nhiên trọng tài Urs Meier đã không công nhận vì anh đã phạm lỗi với thủ môn đội chủ nhà. Và như thế, trận đấu lại phải cần tới hiệp phụ để phân định thắng bại. Thế bí lại đến với cả 2 đội khi một toàn những cầu thủ phòng ngự, một toàn những cầu thủ tấn công. Hiệp phụ thứ nhất diễn ra khá cân bằng với lối chơi thận trọng của cả 2 đội. Những cơ hội được tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được. Đúng vào phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 2, Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước sau một pha độc diễn và cú sút căng của Rui Costa, một người tưởng như đã hết thời. Nhưng chỉ hơn 5 phút sau cách biệt lại bị san bằng khi Lampard dứt điểm thành công sau một pha dàn xếp đá phạt góc bài bản. Và trận đấu đã buộc phải dùng đến loạt penalty định mệnh để quyết định trận đấu.
Bước sang loạt sút luân lưu 11m, đội trưởng David Beckham nhận trách nhiệm sút quả penalty đầu tiên nhưng tiền vệ này một lần nữa lại thực hiện không thành công. Niềm hy vọng chỉ trở lại với các CĐV Anh khi Bồ Đào Nha, Rui Costa cũng sút hỏng ở lượt thứ 3, nhưng trong khi thủ môn David James không cản phá được bất cứ một cú sút 11m nào của các cầu thủ Bồ Đào Nha thì người đồng nghiệp Ricardo lại chặn được cú sút của Darius Vassell ở lượt thứ 7, và sau đó đích thân Ricardo đã thực hiện thành công quả 11m quyết định, đưa Bồ Đào Nha lọt vào bán kết.
HLV Sven-Goran Eriksson (Anh) nói: "Số phận đã quá hà khắc. ĐT Anh không đáng phải chịu một kết quả như vậy. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết sức cố gắng và là đội mở được tỉ số trước. Họ cũng đã rất cố gắng sau khi bị đối phương vượt lên dẫn trước 2-1. Nhưng hôm nay, thần may mắn đã không đứng về phía của chúng tôi. Xin chúc mừng HLV Scolari!".
HLV Luiz Felipe Scolari (BĐN): Các cầu thủ của tôi xứng đáng được ca tụng. Họ đã làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử các VCK EURO. Tôi rất tự hào về họ. Tôi cũng lấy làm tiếc cho ĐT Anh. Họ là đội bóng có nhiều cá nhân đẳng cấp, nhưng việc lùi về phòng ngự quá sớm đã khiến họ phải trả giá.
Đội hình xuất phát:
Bồ Đào Nha: 1-Ricardo; 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 4-Jorge Andrade, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche, 20-Deco; 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo, 21-Nuno Gomes.
Anh: 1-David James; 2-Gary Neville, 5-John Terry, 6-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; 7-David Beckham, 11-Frank Lampard, 4-Steven Gerrard, 8-Paul Scholes; 9-Wayne Rooney, 10-Michael Owen.