Sau cái chết thương tâm của người con gái và đứa trẻ sơ sinh, mẹ của sản phụ cũng cắn lưỡi tự tử. Thông tin này bắt nguồn từ status của blogger HD chia sẻ trên Facebook (hôm 22/10) và chị đã kể rất rõ chi tiết sự việc xảy ra:
"Chiều qua mình chứng kiến một chuyện hết sức thương tâm của bạn thân bạn mình. Cuối giờ chiều, mình đang chở cô bạn trên đường thì bạn của bạn tên Liên gọi điện cầu cứu vì con gái Liên có bầu 7 tháng nhưng vỡ ối sớm nên gia đình đưa từ Sơn Tây vào bệnh viện C - Hà Nội, cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Lẽ ra phải cấp cứu thì bệnh viện này bắt người nhà phải nộp đủ tiền là 20 triệu mới mổ nên Liên gọi điện vay Thủy 10 triệu để nộp cho bệnh viện. Lúc đó, tuy bọn mình ở gần bệnh viện nhưng đường lại tắc (giờ tan tầm) nên cũng mất 15-20 phút mới đến nhưng Thủy chỉ có 6 triệu nên mình phải gọi cậu nhân viên ở cửa hàng mình mang từ Thái Hà lên. 10 phút sau thì mới có đủ tiền nộp cho bệnh viện. Nhưng lúc này đã quá muộn nên hai mẹ con mất sau khi nộp tiền cho bệnh viện 15 phút.
Liên - bạn của bạn mình chỉ có duy nhất một cô con gái, chồng bỏ vào Nam lấy vợ đã lâu nên Liên làm thợ may nuôi con trưởng thành. Đau đớn vì mất con, mất cháu nên Liên đã cắn lưỡi chết tại nhà ở Sơn Tây tối qua. Mình chia sẻ với các bạn câu chuyện đau lòng này để cùng suy ngẫm về chữ "tiền" trong xã hội mà ta đang sống. Ba mạng người chết hết sức oan uổng và vô lý quá!".
Sau khi những thông tin trên được đăng tải, rất nhiều ý kiến chia sẻ của cộng đồng mạng thông qua Facebook đều tỏ ra phẫn nộ trước sự việc trên. Đồng thời, các trang Facebook cá nhân còn truyền tay nhau nội dung của status trên với sự tò mò.
Tất cả đều muốn xác nhận rõ sự việc qua bệnh viện C, ở Sơn Tây hay nhà xác ở bệnh viện Bạch Mai. |
Các cơ quan báo chí cũng "vào cuộc", không ngừng liên lạc và tìm hiểu sự việc qua bà HD - tác giả của bài viết. Tuy nhiên, ngày 24/10, báo Pháp luật TP.HCM đã xác định: "Đó là chuyện hoang đường". Theo thông tin của bà HD đưa ra, các phóng viên đã tìm tới bệnh viện C, người phụ trách nhà xác bệnh viện Bạch Mai và công an thị xã Sơn Tây, công an huyện Thạch Thất nhưng tất cả đều khẳng định không có vụ sản phụ chết hay nạn nhân cắn lưỡi tự tử.
Hôm qua, 26/10, báo Tuổi trẻ đưa tin chính tác giả của bài viết đã gửi đơn tới cơ quan Công an Hà Nội trình báo là mình bị lừa đảo trong vụ việc này. Theo tác giả, cách đây khoảng hai tháng, bà quen với một phụ nữ tự xưng tên Thủy và là cảnh sát Kinh tế của Bộ Công an. Chiều ngày 22/10, khi đang đi cùng bà, Thủy nhận được điện thoại của người bạn thân và nói cần tiền để giúp con gái bạn đang trong tình trạng nguy kịch.
Vì sự việc khẩn cấp, bà HD đã đưa cho Thủy vay 5 triệu đồng và sau đó nhận lại được thông tin từ Thủy, do tiền tới muộn, không mổ kịp thời nên cả hai mẹ con đều đã tử vong, còn người mẹ của bệnh nhân đã tự vẫn bởi u uất. Thủy cũng không trả lại 5 triệu đồng. Nghe câu chuyện của bạn, cảm thấy bức xúc, bà đã chia sẻ lên Facebook.
Nhưng sau khi bệnh viện C bác bỏ thông tin này do nghi ngờ về thông tin ban đầu, tác giả bài viết đã tìm hiểu về Thủy thì được biết địa chỉ nhà, cơ quan, các mối quan hệ của Thủy cung cấp đều không có thật. Chính vì vậy, bà đã làm đơn gửi đến cơ quan để kiến nghị điều tra. Ngoài ra, qua status, bà cũng đã đăng rõ việc mình bị lừa trên facebook.
Co Co tổng hợp