Lễ rửa tội diễn ra hôm 17/10 ở Limassol, khu đô thị tự quản lớn nhất tại Cộng hòa Síp, trong đó bé trai bị linh mục ấn mạnh 3 lần xuống thau nước kim loại trước mặt mẹ em. Hành động của linh mục thô bạo đến mức khiến hai chân đứa trẻ liên tiếp đập vào gờ thau.
Mặc dù đứa trẻ la khóc và người mẹ hốt hoảng, vị linh mục dường như không quan tâm. Ông ta vẫn tiếp tục giơ lên cao quá đầu mình rồi nhúng cả người bé xuống thau một cách thô bạo.
Chứng kiến con bị đối xử quá mạnh tay, Ntina Shitta, mẹ của bé trai, rất tức giận. Cô khẳng định sự việc khiến con trai mình "bị sốc và người đỏ bầm", đồng thời buộc tội linh mục đã "đánh" con mình. Vợ chồng cô đã gửi đơn kiện lên cơ quan có thẩm quyền.
"Linh mục đánh con tôi, chúng tôi đã hét lên với ông ta là hãy cẩn thận, nhẹ tay, nhưng ông ta đáp: 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lễ rửa tội'. Con tôi đỏ ửng cả người và trông rất sốc. Linh mục kia đã phá hỏng ngày tuyệt vời nhất của chúng tôi", Ntina tuyên bố.
Trong một cuộc phỏng vấn được chiếu trên truyền hình hôm 18/10, linh mục gửi lời xin lỗi tới gia đình bé trai nhưng không cho rằng mình đã cố làm điều gì không đúng.
"Sự thật là có đôi lúc đứa bé gần như tuột khỏi tay tôi và như anh thấy trong video, tôi đã dùng tay đỡ dưới hông để bảo vệ bé. Tôi không hề có ý định đánh hay làm bé bị thương. Tôi đã rửa tội cho rất nhiều đứa trẻ. Khi nhận thấy đứa bé có vẻ căng thẳng, tôi cố gắng hoàn tất nghi lễ càng nhanh càng tốt", ông nói với Greek Reporter.
Hướng Dương (Theo Mail)