Lính cứu hỏa mất tích ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times
Theo Sở cứu hỏa Incheon, tối 10/8, lính cứu hỏa A, 34 tuổi, bất ngờ cắt liên lạc với gia đình và bạn bè. Camera ghi lại cảnh anh lái xe ra khỏi trạm thu phí Nam Incheon trên cao tốc Gyeongin số 2 lúc rạng sáng, dừng xe ở lề đường rồi biến mất. Tín hiệu điện thoại lần cuối được phát hiện gần một khu chung cư ở quận Namdong, sau đó mất hoàn toàn.
Gia đình cho biết A mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu và đi dép trắng khi rời khỏi nhà. Họ đã phát tờ rơi tìm kiếm cả trực tuyến lẫn ngoài đường với hy vọng sớm có tin tức của A.
Trước đó, A được điều động tới Itaewon vào đêm 29/10/2022 - khi đám đông chen lấn trong lễ Halloween khiến 159 người thiệt mạng. Sau sự kiện, anh phải điều trị trầm cảm và từng cho biết: "Bố mẹ tôi đã đau lòng chỉ vì biết tôi có mặt ở đó. Vậy nỗi đau của cha mẹ các nạn nhân còn lớn đến mức nào?".
Đến nay, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của anh.
Tùng Anh (Theo Korea Times)