![]() |
"Life of Pi" - tác phẩm đầy mạo hiểm của Lý An. Ảnh: News. |
Life of Pi - Cuộc đời của Pi, tác phẩm được đạo diễn Lý An chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết best seller của nhà văn Canada Yann Martel đang gây cơn sốt trong khán giả Trung Quốc và Hong Kong. Ra mắt được 11 ngày, phim thu về gần 300 triệu NDT (48 triệu USD), trong đó tại Đại lục là 270 triệu NDT và Hong Kong là 27 triệu NDT, đứng đầu trong bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất. Ngay trong tuần đầu tiên ra rạp, doanh thu phim tại Đại lục là 169 triệu NDT (27 triệu USD), chiếm 67% lượng khán giả đến rạp, vượt xa các tác phẩm cùng thời điểm công chiếu như 2012, Back to 1942...
Ngược thời gian, năm 2001, khi lần đầu tiên đọc Life of Pi, đạo diễn Lý An đã bị chinh phục bởi tính dị thường nhưng cũng rất nhân văn của tác phẩm. Nhiều năm sau đó, ông tìm hướng triển khai câu chuyện này trên một bức tranh 3D rực rỡ nhất. Đó cũng là lý do mà tác phẩm nhận được rất nhiều lời khen ngợi về "hiệu ứng thị giác" sau khi ra mắt.
Nói về thành công của Life of Pi, đạo diễn Lý An chia sẻ, ông đã phải mất gần 4 năm trời để dàn dựng bối cảnh phim, và việc làm một bộ phim 3D với bối cảnh một bầy thú linh cẩu, ngựa vằn, đười ươi, hổ cùng một cậu bé Hindu lênh đênh giữa đại dương hoàn toàn không đơn giản. Toàn bộ bối cảnh thực được quay tại Ấn Độ, dàn diễn viên phụ lên đến hơn 5.000 người được huy động để tái hiện một cuộc sống đường phố đầy sắc màu, chân thực và lộng lẫy. Điều ít ai biết, toàn bộ bối cảnh trên biển, đạo diễn Lý An đã đưa đoàn phim trở về Đài Loan, nơi "biển" được tạo dựng bằng một chiếc bể đặc biệt chứa 7 triệu lít nước, cùng máy tạo sóng khổng lồ.
![]() |
Toàn bộ cảnh quay trên biển được thực hiện tại một phim trường ở Đài Loan. |
Được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yann Martel, "Cuộc đời của Pi" là câu chuyện về chuyến hành trình của cậu bé Ấn Độ lênh đênh nhiều ngày trên biển cùng với các con vật: ngựa vằn, linh cẩu, đười ươi và hổ Richard. Trong hành trình di cư sang Mỹ cùng với gia đình, tàu bị đắm khi vượt Thái Bình Dương, và Pi là người duy nhất sống sót duy nhất nhờ bám được vào chiếc thuyền cứu nạn.
Để tồn tại giữa đại dương bao la cùng với những con thú hung dữ, Pi phải đấu tranh để đối phó với chúng trước cơn đói, khát. Sức sống mãnh liệt đã giúp Pi tồn tại, dù các con thú đã bắt đầu ăn thịt nhau. Cuối cùng, chỉ còn con hổ mạnh nhất sống sót cùng với Pi.
227 ngày lênh đênh, Pi đã vượt lên nỗi cô đơn, sự sợ hãi để sống với hy vọng sẽ vào được bờ. Rồi cậu bé cũng cập cảng Mexico. Nhưng câu chuyện của Pi chẳng ai tin và cậu phải kể khác đi rằng, cậu đã chứng kiến sự độc ác của những con người khi đối mặt với sự sinh tồn…
Nguyễn Hương