Chàng trai lết bằng gối giữa đường để mong vợ tha thứ. Ảnh: Nhaidu |
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40' chiều 30/6 tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, anh Li, nhân viên tại nhà hàng hải sản Hồ Nam trên đường Wenxiandong, giật mình khi cảnh tượng một người đàn ông đang lê lết giữa đường bằng đầu gối. Mỗi khi lết một bước, người đàn ông lại dập đầu xuống đường một cái.
Các nhân viên cũng như khách trong nhà hàng lúc đó cũng thấy tò mò và chạy ra xem. Người đàn ông sau đó được xác định là một thanh niên còn rất trẻ, mặt mũi khôi ngô. Trán của anh bị bầm tím và rớm máu sau mỗi lần dập đầu. China Smack đưa tin một người qua đường đã không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh trong tình trạng đó, bèn đi tới và tỏ ý giúp đỡ. Tuy nhiên chàng trai cảm ơn và từ chối.
Lết được một bước, chàng trai lại dập đầu xuống đường một cái. Ảnh: Nhaidu |
Chàng trai tâm sự anh đã làm một việc rất sai trái và cảm thấy có lỗi với vợ. Với hy vọng nhận được sự tha thứ từ người bạn đời, anh quyết định sẽ lết bằng đầu gối như thế cho tới quảng trường Zhengrong gần nơi vợ đang làm việc, vừa lết vừa dập đầu để vợ biết mà bỏ qua cho lỗi lầm của anh. Và từ nơi anh đang quỳ đến chỗ vợ còn hơn 1.000 m nữa.
Hướng Dương