Bất chấp những định kiến xã hội, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh và cả sự phản đối gay gắt của gia đình mình nữa, ông xã mình nói sẽ nắm tay mình đi qua tất cả để sau này khi đã trở thành hai ông lão, bà lão, hai đứa sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và lãng mạn.
Cả hai đứa mình đều rất yêu thiên nhiên nên đã chọn địa điểm chụp ảnh cưới là khu Côn Sơn - Chí Linh (Hải Dương) và khu du lịch Tuần Châu - Hạ Long (Quảng Ninh), vừa có núi rừng vừa có biển cả.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, có cả nắng và mưa. Bọn mình chụp ảnh từ sáng sớm đến khi trăng lên. Có một điều thú vị là khi bọn mình chụp ảnh, trên nền trời xanh có một đám mây hình trái tim rất lãng mạn mà khi về nhà xem lại bọn mình mới phát hiện ra, lúc đó ông xã mình nói đó là thiên nhiên chúc phúc cho chúng mình.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.