Sau đám cưới vào tháng 8 năm ngoái, Lee Min Jung tận hưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuần trăng mật giờ chỉ còn một kỷ niệm đẹp, nhưng nữ diễn viên phim Vườn sao băng tiết lộ, mỗi ngày sống bên chồng, cô đều có cảm giác như vẫn đang trong thời kỳ trăng mật ngọt ngào. Trò chuyện với khán giả chương trình TV News at Night, Lee Min Jung đã chia sẻ cảm xúc của cô về cuộc sống hôn nhân, và người chồng yêu thương - Lee Byung Hun.
Nữ diễn viên xứ Hàn hài hước tiết lộ: "Tôi nói với Lee Byung Hun rằng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay, thế là anh ấy dặn chỉ được nói những điều tốt về anh ấy, tuyệt đối không nói những điều xấu". Câu đùa của cô nàng khiến mọi người cười không dứt. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhanh chóng dành cho chồng những lời khen ngợi: "Anh ấy là người chồng tuyệt vời".

Lee Min Jung và chồng, tài tử Lee Byung Hun.
Như mọi phụ nữ khác, Lee Min Jung từng lo lắng rằng cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn. Cô chia sẻ: "Mẹ không còn ở bên cạnh để chăm sóc cho tôi nữa, thế nên kết hôn giống như là chuyển tới sống ở một nơi khác vậy. Tôi từng nghĩ nếu lấy chồng thì cuộc đời sẽ thay đổi, thậm chí lo lắng không biết rồi mọi thứ sẽ như thế nào. Nhưng thực tế thì không có quá nhiều khác biệt. Thế nên, chẳng có lý do gì cần phải sợ cả".
Người đẹp phim Big tiết lộ, thay đổi lớn nhất với cô chính là việc... vào bếp làm bữa sáng cho chồng: "Trước tới giờ, mẹ luôn là người làm đồ ăn sáng cho tôi". Tuy nhiên, cô nàng thừa nhận mình không thực sự khéo tay và còn thiếu nhiều kỹ năng của bà nội trợ, do đó, đây là thời điểm mà cô đang học hỏi.

Lee Min Jung: "Lee Byung Hun là người chồng tuyệt vời".
Trong khi đó, cách đây ít lâu, Lee Byung Hun chia sẻ về lý do khiến anh bị Lee Min Jung cuốn hút, sau đó quyết định cưới cô: "Đương nhiên một phần là vì cô ấy đẹp, nhưng điều đó không phải tất cả. Tìm thấy sự tương đồng rất quan trọng trong một mối quan hệ. Tôi và cô ấy có nhiều điểm chung, có nhiều chuyện để chia sẻ, đại khái không khi nào hết chuyện để nói. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, cô ấy sống chín chắn, hiểu biết và thậm chí già dặn như những người ở tuổi tôi".
Nguyễn Hương