Theo đuổi nghệ thuật hơn 10 năm nhưng Lee Han Byeol chủ yếu đóng phim ngắn. Đến Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ), cô mới lần đầu bước lên hàng nữ chính, ở tuổi 31 được xem là tân binh của làng phim truyền hình Hàn Quốc. Hóa thân cô gái Kim Mo Mi mang mặc cảm ngoại hình kém sắc, cô gây ấn tượng vì diện mạo giống nguyên mẫu nhân vật trong webtoon (truyện tranh trực tuyến), đồng thời chinh phục người xem bằng lối diễn có cảm xúc.
Lee Han Byeol bày tỏ cô biết ơn cơ hội góp mặt trong Mask Girl. Sau khi phim lên sóng, cô cảm nhận sự nghiệp diễn xuất của mình thay đổi rõ rệt. Điều này cho cô thêm quyết tâm để làm tốt hơn vai trò diễn viên trong tương lai.
Thời gian qua, nữ diễn viên rất thích xem các phim thể loại tâm lý - thriller (giật gân, kỳ bí) và thực sự muốn được thử sức trong một tác phẩm thuộc dòng phim này. Thông qua Mask Girl, nữ diễn viên thực hiện được điều bấy lâu cô ấp ủ. Đó là đi tìm câu trả lời lý do mỗi con người phải tiếp tục cuộc sống của họ, đồng thời cho khán giả thấy được muôn mặt của hy vọng. "Ước mơ trở thành sự thật là một trải nghiệm mới mẻ với tôi", Han Byeol trải lòng.
Lee Han Byeol không chỉ tương đồng Kim Mo Mi về hình ảnh, báo chí Hàn Quốc chỉ ra cô còn "gặp" nhân vật ở ký ức từng bị xúc phạm ngoại hình. Tránh nhắc chuyện này, nữ diễn viên cho hay: "Sự thật là mỗi chúng ta đều có những phần thiếu sót và những điểm kỳ lạ. Tôi nghĩ có thể cho mọi người thấy những khía cạnh khá khó tin của con người. Tôi sử dụng một phần hình ảnh bản thân cũng như nghĩ về Mo Mi như một người bạn để có thể đồng cảm với nhân vật".
Tuy nhiên, Han Byeol cũng cho rằng Mo Mi là một dạng vai khó để thấu hiểu và đồng cảm theo cách thông thường. Cô giống như có hai cuộc đời, hai mặt đối lập: ban ngày an phận làm một nhân viên văn phòng bình thường, tối đến "bung lụa" làm một streamer khoe thân sexy, nhảy múa khêu gợi.
Nữ diễn viên nói về nhân vật của mình: "Cô ấy luôn nghĩ đến ngoại hình của mình. Đối mặt người mình thích, cô ấy càng dễ rơi vào ảo tưởng của chính mình. Qua điểm này, có thể thấy Mo Mi là một người hơi khó đoán và có vài điểm khó hiểu".
Bước vào bộ phim, Lee Han Byeol lo lắng vì lần đầu tham gia dự án lớn. Cô đã chuẩn bị và luyện tập nhiều cho vai diễn. Thay vì cố gắng thể hiện Mo Mi là một nhân vật tốt, cô muốn cho mọi người thấy một Mo Mi chân thật nhất. Với cô, những cảnh đeo mặt nạ, nhảy gợi cảm trước máy quay là những trải nghiệm thú vị, gây hồi hộp.
Nói về ngôi sao mới do mình lăng xê thành công, đạo diễn Kim Young Hoon đánh giá Lee Han Byeol là người có trái tim mạnh mẽ và sức hút riêng. Khi chuyển thể webtoon Mask Girl, anh nghĩ nhân vật cần có sức lôi cuốn và nội tâm mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp Lee Han Byeol và nghe câu chuyện của cô, anh cảm thấy đây chính là người anh tìm kiếm. "Khi cùng làm việc, tôi càng chắc chắn về lựa chọn của mình", nhà làm phim cho hay.
Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) dài 7 tập, chiếu trên Netflix. Kịch bản phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trực tuyến) cùng tên, xoay quanh cuộc đời khổ ải của Kim Mo Mi. Không được trời phú cho nhan sắc ưa nhìn, cô lớn lên trong sự xem thường ngoại hình của mẹ và bạn bè. Bỏ dở giấc mơ trở thành ngôi sao trình diễn, Mo Mi chỉ được sống là chính mình khi đeo mặt nạ, mặc sexy và nhảy gợi tình trên nền tảng livestream 18+. Hình thể bốc lửa và cách tương tác ngọt ngào giúp cô có được lượng fan lớn, nhưng đó cũng là mầm mống của những hiểm nguy, đẩy cô vào chuỗi tội ác không có đường lùi.
Đây hiện là phim Hàn Quốc được quan tâm nhất với câu chuyện lôi cuốn, phản ánh nhiều mặt trái xã hội. Phần tuyển chọn diễn viên được ghi nhận là một thành công lớn của tác phẩm.
Moli Hee - Phong Kiều