Hai ngày sau khi Lee Byung Hun bị cô này kiện vì lợi dụng thân xác và gây tổn thương danh dự của cô, công ty quản lý của nam diễn viên ra sức bênh vực "gà nhà". Ngoài việc thông tin với báo giới rằng có kẻ vì muốn kiếm chác nên đã lợi dụng bạn gái cũ của Lee Byung Hun để kiện tụng, đòi tiền, họ tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra pháp luật. Trước những lời tuyên bố này, sáng 11/12, Kwon Mi Yeon, cô gái Canada gốc Hàn, người từng "đầu gối tay ấp" với ngôi sao của Iris đã gửi một lá thư đầy phẫn nộ tới báo giới Hàn, trong đó khẳng định "Lee Byung Hun là người đàn ông dối trá".
Lee Byung Hun được rất nhiều các cô gái trẻ hâm mộ vì vẻ nam tính, phong cách diễn xuất ấn tượng. Scandal lần này có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Ảnh: Osen. |
Trong lá thư gửi cho báo giới Hàn Quốc, Kwon Mi Yeon bày tỏ sự tức giận trước thái độ thay lòng đổi dạ và cách hành xử "phủi tay" của tình cũ. Nguyên văn lá thư được đăng tải như sau:
Xin chào mọi người, tôi là Kwon Mi Yeon.
Tôi muốn nói với các bạn rằng, tất cả những gì mà công ty quản lý của Lee Byung Hun và luật sư của anh ta nói ngày 9/12 đều là những lời dối trá. Tôi cảm thấy rất phẫn nộ trước những gì họ đã nói xung quanh vụ kiện này.
Điều thứ nhất, tôi xin nói về việc công ty quản lý của Lee Byung Hun tuyên bố anh ta đang bị tống tiền bởi một người đàn ông không rõ danh tính. Đáng lẽ ra, họ phải nói rõ ràng, người đó đã tống tiền như thế nào, việc đó xảy ra vào thời điểm nào. Lee Byung Hun, anh làm ơn hãy tự mình giải thích vấn đề này, thay vì núp sau lưng công ty quản lý và luật sư. Nếu các người không làm được việc này, các người chắc chắn sẽ bị kiện về tội vu khống.
Còn luật sư Kim, rõ ràng ông đã gặp tôi trước đây, cùng với diễn viên A và vị CEO B, ông còn nhớ chứ? Khi đó, ông nói với tôi "Cô muốn gì, cô muốn bao nhiêu"… Khi đó, tôi đã nói ông hãy gặp luật sư của tôi. Vậy, có phải ông muốn ám chỉ luật sư của tôi chính là "người đàn ông không rõ danh tính" đã tống tiền các ông hay không?
Điều thứ hai, có rất nhiều nguồn tin nói rằng Lee Byung Hun đang bị tống tiền, số tiền là 2 triệu USD. Khi tôi và bạn tôi gặp diễn viên A và vị CEO B, họ đã đe dọa chúng tôi "Chúng tôi sẽ trừng phạt cô", rồi "Cô thật kinh tởm, chúng tôi không tha cho cô", "Lee Byung Hun chưa bao giờ yêu cô", "Ai bảo cô làm như vậy"… Lẽ ra, chính chúng tôi mới là người đi kiện vì bị de dọa thì đúng hơn.
Thứ ba, một bài báo nói Lee Byung Hun và tôi đã hẹn hò từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, nhưng thực tế, tới 2/7 vừa rồi, tôi còn về Hàn Quốc và ở nhà anh ấy cùng gia đình anh ta. Tôi cũng tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh ấy tổ chức hôm 11/7. Vậy mà anh ta nói là chúng tôi chia tay nhau vào đầu năm 2009?
Còn một điều nữa, đó là phía công ty quản lý của Lee Byung Hun nói anh ta không làm gì sai. Lý do lớn nhất khiến tôi quyết định đi kiện bởi tôi cảm thấy bị lợi dụng và quẳng đi như một thứ rác rưởi. Chính lời tuyên bố của các người rằng anh ta không làm gì sai càng khiến tôi quyết tâm đưa vấn đề này ra pháp luật.
Theo Kgossip, đi kèm với lá thư, Kwon Mi Yeon cũng tố cáo Lee Byung Hun về việc chơi cờ bạc, anh là một con bạc "đẳng cấp" tại các sòng bài ở Las Vegas. Cho đến giờ, trong khi dư luận vẫn xôn xao về những thông tin này, nam diễn viên Iris vẫn chưa lên tiếng giải thích mọi việc.
Nguyễn Hương