Tối 29/5, tập 7 của phim Mine (Sở hữu) lên sóng, nối dài sự yêu thích của khán giả dành cho series phim về gia đình tài phiệt xứ Hàn. Tiếp tục là tiêu điểm của phim, Lee Bo Young diễn xuất xúc động và thuyết phục trong vai mợ út Hi Soo. Suốt tập phim, cô thể hiện tâm trạng đau buồn, khó xử và tranh đấu tâm lý của nhân vật. Cao trào của tập 7 nằm ở cảnh kết, khi nhân vật Hi Soo bị sảy thai vì sốc tinh thần, sau khi biết bộ mặt thật của gã chồng đểu cáng.

Lee Bo Young đẹp sang trong trong vai nàng dâu nhà tài phiệt phim Mine.
Cả đoạn phim, Hi Soo không có câu thoại nào. Cô bước đi loạng choạng, vẻ mặt thất thần, nước mắt rơi lặng lẽ. Máu bắt đầu chảy ra dưới chân Hi Soo, nhỏ giọt rồi tuôn xối xả. Hi Soo hoảng loạn và đau đớn. Cô ngồi thụp xuống sàn, òa khóc nức nở rồi lấy tay vun vũng máu về phía mình như để níu kéo đứa con ở lại trong bụng. Cảnh tượng gây ám ảnh về thị giác và gợi cảm giác đớn đau cho người xem. Lee Bo Young nhập vai xuất sắc, làm bùng nổ cảm xúc cuối tập 7. Màn trình diễn của hoa hậu Hàn Quốc khiến khán giả Việt Nam choáng ngợp. Nhiều người xót xa cho nhân vật Hi Soo và khen ngợi Lee Bo Young không hổ danh là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn.
Cảnh phim xuất sắc của Lee Bo Young cuối tập 7 phim Mine
Cảnh kết phim của tập 7 cũng là một cảnh đặc biệt khi có sự hiện diện của cả bốn nữ chính. Mợ cả Seo Hyun (Kim Soo Hyung đóng) ôm lấy Hi Soo và an ủi cô. "Tiểu tam" Ja Kyeong (Ok Ja Yeon đóng) và cô hầu gái Yu Yeon (Jung Yi Seo đóng) chết lặng chứng kiến bi kịch của Hi Soo. Dù thân phận thượng lưu - bình dân khác biệt, dù đã có lúc xung đột và đối đầu, bốn người phụ nữ dần dành cho nhau thiện cảm và sự thấu hiểu. Cảnh tượng bốn nữ chính chung một khung hình như ngầm dự báo về cú bắt tay chống lại gia tộc họ Han tàn bạo trong tương lai gần.
Ngoài cảnh Hi Soo sảy thai, tập 7 còn nhiều khoảnh khắc xúc động khác, như tình huống cậu bé Ha Joon tâm sự với mẹ Hi Soo về mẹ nuôi và mẹ ruột, cuộc đối thoại giữa hai người mẹ cùng thương Ha Joon, cảnh tượng mợ cả Seo Hyun dằn mặt em chồng...

Mẹ Hi Soo ôm bé Ha Joon trong tập 7.
Nữ chính Hi Soo do Lee Bo Young đóng vốn là một ngôi sao điện ảnh. Sau khi kết hôn với cậu út Jin Yong của tập đoàn Hyowon, cô rời bỏ hào quang để trở thành nàng dâu hào môn. Khi ấy, Ji Yong đã có con trai riêng là Ha Joon. Dù không mang nặng đẻ đau, Hi Soo coi Ha Joon là con ruột của mình. Sáu năm hôn nhân, cô tuyệt đối tin rằng mẹ ruột của Ha Joon đã qua đời vì tai nạn, đúng như lời kể của chồng cô.
Đến một ngày, mẹ ruột của Ha Joon trở lại trong thân phận cô gia sư Kang Ja Kyeong. Hi Soo suy sụp khi biết chồng lừa gạt và lợi dụng mình, đấu tranh nội tâm giữa việc trả lại con trai cho Ja Kyeong hay giữ con lại bên mình. Hi Soo đồng cảm cho cảnh ngộ mẫu tử chia lìa của Ja Kyeong nhưng cũng không nỡ rời xa cậu con trai gắn bó sáu năm. Cô càng không muốn làm đứa trẻ bị tổn thương tâm hồn. "Thà rằng cô hãy giành lại Jin Yong", Hi Soo nói với Ja Kyeong. Cô thà nhường chồng chứ không muốn mất con.
Về phía nhân vật Kang Ja Kyeong, cô không còn làm người xem ghét như những tập đầu. Vốn dĩ, nhân vật này đáng thương không khác Hi Soo, bị lừa dối tình cảm và tước đoạt quyền làm mẹ. Ở phía đối trọng với nữ chính Lee Bo Young, diễn viên Ok Ja Yeon diễn xuất không thua kém đàn chị.
Phim truyền hình Mine xoay quanh những tham vọng, tội ác và bi kịch của gia đình quyền lực họ Han. Bộ phim hiện trong top rating tại Hàn Quốc, top lượt xem tại Việt Nam, gây thích thú với bối cảnh và phục trang tuyệt đẹp, có nhiều điểm tương đồng phim Parasite (Ký sinh trùng). Phim chiếu tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.
Cảnh đối thoại xúc động giữa Lee Bo Young và Ok Ja Yeon
Phong Kiều