Anh ta đến nhà tôi, làm tình và rời khỏi đi vài tiếng sau đó. Tôi thấy có gì đó phũ phàng nhưng lại không thể dừng lại. Gần đây, chúng tôi hiếm khi gặp nhau và tôi không thể chịu nổi khi thiếu anh ta. Tôi phải làm sao?
Chuyên gia tư vấn về hôn nhân và gia đình của Goodtoknow cho biết, rõ ràng bạn biết người đàn ông này không hề tốt với mình và không xứng đáng nhận mọi cử chỉ âu yếm. Nhưng khi đã lệ thuộc vào đối tác vì sex thì bạn muốn có chuyện ấy hơn là không có gì.
Đối tác của bạn là người thiếu chu đáo, lãng mạn và ích kỷ. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là đến thỏa mãn và rời đi. Có thể, gã đàn ông này có vô số đàn bà sẵn sàng phục vụ anh ta như bạn đang làm. Tệ hơn bạn vẫn tưởng, anh ra đã có ý định rời bỏ bạn khi thấy đã "xơi" chán rồi và bạn chẳng còn chiêu nào làm anh ta vui nữa.
Bạn không có ai khác trong cuộc sống của mình, đó là lý do tại sao bạn lại dành phần lớn thời gian của mình cho niềm đam mê này. Tốt nhất, bạn nên sớm thoát ra khỏi cuộc sống này. Hãy làm việc, để mình trở nên bận rộn để không có thời gian qua lại với anh ta. Đi ra ngoài với những người bạn, tham gia nhóm kịch nghiệp dư hoặc lớp học salsa. Sẽ rất thú vị. Chỉ khi bạn có được sự tự tin, bạn sẽ gặp người đàn ông mới.
Hãy cải tạo lại cuộc sống của mình. Ngoài kia, vẫn có một ai đó sẽ yêu thương, đối xử tử tế, muốn gắn bó, tôn trọng cũng như sẽ làm bạn hài lòng trong phòng ngủ.
Chi Anh