Lệ Quyên đi lưu diễn Mỹ từ ngày 11/2. Tối 17/2 (giờ Mỹ), nữ ca sĩ được mời hát trong đêm nhạc tại phòng trà Ngôi Sao Đêm vừa khai trương ở Nam California. Lệ Quyên diện bộ váy đỏ xẻ sâu tới eo, khoe vóc dáng mảnh mai, gợi cảm trên sân khấu. Trong lúc biểu diễn, nữ ca sĩ thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với khán giả.
Cô cho biết, bản thân là người mạnh mẽ, tính đàn ông, đã nói gì là sẽ làm bằng được. Nữ ca sĩ luôn cố gắng chiến thắng bản thân, kiềm chế cảm xúc trong mọi hoàn cảnh nhưng thú nhận đôi lúc cô cũng... thua, nhận ra trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra.
"Cái thua nhất của tôi chắc là chuyện này. Ngày xưa các đấng mày râu mà bằng tuổi là tôi đã không nói chuyện, coi họ như con nít. Nói gì với mấy ông bằng tuổi chứ. Mình bằng tuổi trông sẽ như già trước người ta 5, 7, 10 tuổi, già khú ra, như bà già. Trời, cùng tuổi mà nói chuyện gì? Ấy thế mà, vào một ngày đẹp trời, tôi không những nói chuyện mà còn nói rất sâu, rồi tự nguyện gọi ai đó mà mình chấp '12 cái cột điện' là mình, là anh", Lệ Quyên nói.
Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến khán giả cười nghiêng ngả, bởi mọi người đều biết "ai đó" Lệ Quyên nhắc ở đây là bạn trai cô - diễn viên Lâm Bảo Châu. Theo Lệ Quyên, phụ nữ một khi đã tôn trọng, trân trọng người đàn ông thì sẽ quên hết những giới hạn tuổi tác và mọi yếu tố khác. "Miễn người ta đủ 18 tuổi trở lên là chúng ta có quyền lựa chọn, dưới 18 tuổi thì... đi tù. Trên 18 tuổi là người trưởng thành rồi mà trưởng thành đôi khi không căn cứ vào độ tuổi, miễn mình thấy phù hợp với người đó là được", Lệ Quyên nêu quan điểm.
Ngoài ra, trong đêm nhạc này, Lệ Quyên còn nói về "chất điên" của cô. Theo nữ ca sĩ, nghệ sĩ thường "điên" hơn người bình thường và khi họ "nổi cơn", thể hiện bản năng, bản ngã của mình thì rất dữ dội. Cô không ngoại lệ. "Đôi lúc bị chì chiết này nọ tôi cũng điên chứ, nhưng rồi lại chùng xuống. Rõ ràng là nghệ sĩ sẽ phải hy sinh phần nào cảm xúc của mình, không thể hét toáng lên khi thích. Tôi mong khán giả sẽ yêu thương mình hơn, nhìn tôi như một nghệ sĩ thôi. Còn cuộc đời riêng tư thì miễn mình không làm điều gì quá đáng là được. Tôi nghĩ mình cứ vui vẻ, hạnh phúc, nhờ đó thăng hoa với nghệ thuật, cống hiến cho khán giả nhiều hơn", Lệ Quyên cho biết.
Nữ ca sĩ nói, cô biết ơn nghệ thuật vì chính nhờ nghệ thuật, cô sống mềm mỏng, biết kiềm chế nhiều hơn. Lệ Quyên tự nhận, cô thuộc kiểu bề ngoài là phụ nữ nhưng bên trong có người đàn ông ẩn náu."Tính tôi đàn ông, nói là làm, không hứa không làm, đã hứa thì trời đất sụp xuống cũng làm. Tôi không nói hai lời với bất kỳ ai bao giờ. Tính tôi nóng nảy, bất cần vô cùng. Làm nghệ sĩ đúng là một sự rèn luyện vô hình rất tuyệt vời", Lệ Quyên nói.
Nghe nữ ca sĩ trò chuyện, nhiều khán giả tỏ ra phấn khích, thích thú. Những tràng cười, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau mỗi câu chuyện của Lệ Quyên.
"Lệ Quyên vừa xinh đẹp, vừa thông minh, hài hước, nói chuyện rất cuốn hút. Tôi cười ngất với những từ cô ấy dùng như 'nói chuyện rất sâu', 'chấp 12 cột điện', 'dưới 18 tuổi đi tù'...", một fan nhận xét. Trong đêm nhạc, Lệ Quyên thể hiện ca khúc Hoa nở về đêm, được nhiều khán giả tán thưởng, cho là cô hát live hay hơn thu đĩa.
Theo đại diện của Lệ Quyên, bạn trai cô cũng có mặt ở phòng trà, ủng hộ, cổ vũ cho nữ ca sĩ. Anh ngồi dưới hàng ghế khán giả. "Lâm Bảo Châu đi Mỹ theo diện du lịch còn Lệ Quyên đi diện nghệ sĩ biểu diễn. Châu sẽ đồng hành cùng Lệ Quyên tới 8 show diễn, ở nhiều tiểu bang. Ngày 3/3 cặp sao về nước chuẩn bị cho liveshow của Lệ Quyên diễn ra tối 8/3 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội", đại diện của Lệ Quyên cho hay.