Ca sĩ Lệ Quyên vừa tổ chức họp báo công bố Love Concert dự kiến diễn ra ngày 8/3/2023 tại Hà Nội. Cô tiết lộ chương trình sẽ có nhiều màu sắc tươi mới hơn so với các liveshow trước đây, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hoài Sa và đạo diễn Thái Huân. Dịp này, ca sĩ chia sẻ về nguồn cảm hứng khiến mình tổ chức liveshow về tình yêu.
- Chị từng ngại chia sẻ chuyện yêu đương, giấu kín bạn trai còn bây giờ thì thoải mái để người ấy ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi họp báo. Đâu là lý do cho sự thay đổi đó?
- Sự thay đổi lớn trong cuộc sống riêng tư tác động đến tầm nhìn, tư duy của tôi. Lệ Quyên bây giờ vẫn miệt mài làm việc, khát khao cống hiến cho khán giả nhưng không còn quá khắt khe và cứng nhắc trong việc chia sẻ về mặt khác của mình với công chúng như trước kia. Tôi cảm thấy nhẹ bớt áp lực và vui hơn khi cởi mở, dám nói những điều mình thích.
Với tôi, cuộc đời cũng là một sân khấu lớn, đã bước chân ra cửa là phải diễn với sân khấu đó, vừa thật vừa giả, là nghệ sĩ thì không thể nào trần trụi như những người bình thường. Thế nhưng, tôi giờ đỡ diễn hơn nhiều rồi. Nếu như tôi ngày xưa lúc nào đi ra đường cũng phải giày cao gót, ăn mặc lady thì giờ có thể đi dép kẹp, giày thể thao cho đỡ đau chân. Mọi người đừng nghĩ tôi làm vậy vì cố gắng tỏ ra trẻ trung. Sự trẻ trung của phụ nữ nằm ở ánh mắt, nụ cười, thần thái và khi buông bớt những gánh nặng, tôi thấy mình tươi mới hơn. Điều đó ảnh hưởng đến âm nhạc cũng như cách dàn dựng sân khấu của tôi trong liveshow này.
- Tình yêu và bạn trai hiện tại tạo cảm hứng như thế nào cho chị khi thực hiện liveshow này?
- Mỗi một tình yêu, mỗi một người đàn ông đi qua cuộc đời đều để lại cho tôi những cảm hứng khác nhau. Nếu như ngày xưa là sự bình yên, trưởng thành thì hiện tại là sự học hỏi, kết hợp giữa những thứ cổ điển và tư duy mới mẻ, trẻ trung. Ở liveshow này, tôi sẽ có những lúc như một người thiếu nữ. Nhưng không phải là người thiếu nữ lóc chóc, mặc quần tụt đi giày thể thao. Lệ Quyên vẫn là Lệ Quyên nhưng có sự tươi mới thể hiện ở từng bước đi trên sân khấu. Đó cũng là điểm đặc biệt của liveshow này so với những liveshow trước đây của tôi.
- Hình ảnh thiếu nữ trong liveshow sắp tới liên quan gì đến chị khi yêu ở đời thường?
- Tôi khi yêu không chỉ là thiếu nữ mà thậm chí là con nít. Ở nhà, tôi có lúc dở hơi lắm. Nếu vô tình nhìn chúng tôi đùa giỡn với nhau, chắc mọi người sẽ nhận xét đó chẳng phải là Lệ Quyên như thường thấy. Bản thân tôi là người vui vẻ, hài hước, khùng khùng, tưng tửng. Tôi thích bản thân ở hiện tại vì có thể sống cùng lúc với nhiều trạng thái: một bà già như bản tính, một người phụ nữ trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, một cô gái có thể cào cấu khóc lóc ỉ ôi, bình thường mạnh mẽ nhưng cũng có lúc mềm mỏng, nhẹ nhàng, yếu đuối, làm đủ trò khi dằn dỗi. Đó là một phiên bản Lệ Quyên lạ lùng mà tôi rất thích.
Tôi nghĩ con người càng ngày càng hoàn thiện mình hơn. Điều đó không có nghĩa ngày xưa là sai lầm, ngày xưa là không tươi đẹp. Tôi trân quý mọi giai đoạn đi qua trong cuộc đời mình nhưng thành thật mà nói bây giờ là giai đoạn tôi vui nhất, sống thoải mái nhất.
- Người ta hay nói 'Nếu chọn đúng người, bạn sẽ có thể thoải mái là chính mình'. Câu nói đó ứng với chị thế nào?
- Nếu người bên cạnh thực sự hiểu về mình, xác định hy sinh cho mình, chắc chắn sẽ làm mình hạnh phúc. Ngược lại, mình cũng phải có nghĩa vụ làm cho người ta hạnh phúc. Tình yêu không thể đến từ một chiều. Cái đẹp, hào quang rực rỡ của một ngôi sao cũng chỉ hấp dẫn được nhau lúc ban đầu còn tình yêu phải nuôi nấng bằng cảm xúc, sự vun đắp mỗi ngày.
Tôi của 10 năm trước là cái máy cày chạy không bao giờ ngừng nghỉ, cố gắng miệt mài để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Thời điểm đó, tôi dành hết quỹ thời gian để nỗ lực cho sự nghiệp nên đâu có nghĩ được đến chuyện khác. Thế hệ của tôi thường có suy nghĩ cục bộ, bảo thủ, thích làm gì thì sẽ giữ nguyên như vậy và không chịu thay đổi. Thế nhưng, một ngày đẹp trời, giông tố ập đến và cuốn đi những thứ thân thuộc. Khi giông tố qua đi và trả lại bầu trời xanh, tôi tìm được đối tác mới.
Bạn trai trẻ, có tư duy, khiến tôi thay đổi nhiều điều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi lao theo cái mới mà làm mất đi bản sắc của mình. Tôi vẫn là người cực kỳ điệu đà, õng ẹo, đàn bà trên sân khấu. Tôi chỉ mặc crop top khi ra đường chứ lên sân khấu là phải lady. Tôi giao thoa sự mới mẻ của người ta với cái cổ điển của bản thân mình. Đó là điều rất hợp lý. Nếu tôi không gặp bạn ấy mà gặp một người như cũ thì chắc tôi vẫn sẽ như cũ mà thôi.
Tôi là người biết cân nhắc mọi thứ, không bao giờ làm gì quá đà. Sự thay đổi hơi đột ngột có thể khiến mọi người nhìn không quen nhưng tôi không mang cuộc sống đời thường lên sân khấu. Mọi thứ sẽ chỉ hơi khác thôi chứ không đi quá giới hạn cho phép. Tôi đã qua tuổi quá đà rồi.
- Yêu một người trẻ và được khen đẹp trai như Lâm Bảo Châu, chị lo lắng điều gì?
- Nói nghiêm túc, tôi mê phụ nữ đẹp hơn đàn ông đẹp. Nếu nhìn thấy một cô gái đẹp trên đường, tôi sẽ nhìn theo đến lúc họ đi khuất và xuýt xoa còn nếu thấy đàn ông đẹp, tôi cũng sẽ nhìn nhưng không bao giờ đến mức chờ người ta đi khuất. Nói vậy để mọi người hiểu rằng tôi không đặt tiêu chí đẹp lên hàng đầu. Có đẹp, nổi tiếng cỡ nào thì khi thân thuộc với nhau, hai người vẫn sẽ trở về đúng nghĩa người đàn ông và người đàn bà bên cạnh nhau, quên hết lung linh ban đầu khi hấp dẫn nhau và đọng lại chỉ là sự quan tâm, chia sẻ, tinh tế với nhau.
Bạn trai chịu nhiều thiệt thòi khi yêu tôi. Mọi người thường chỉ nhìn thấy bề nổi là hào quang của tôi chứ không nhìn thấy sự hy sinh thầm lặng từ người bên cạnh. Giống như người cũ từng đồng hành với tôi 12 năm, bạn ấy tạm quên đi khát khao của bản thân để hỗ trợ tôi hết mình. Bạn ấy từng rất bận rộn với công việc diễn viên, người mẫu, đóng TVC, gần như không có thời gian để thở nhưng từ ngày quen tôi, bạn ấy hy sinh tất cả vì không muốn bản thân cứ lao vào những công việc ấy để rồi phải nhờ người ngoài hỗ trợ tôi. Tôi biết bạn ấy chịu nhiều sức ép chỉ vì lỗi duy nhất là đã lựa chọn tôi. Bạn ấy thiệt thòi nhiều lắm.
Hình ảnh của tôi đẹp hơn, chỉn chu cũng nhờ sự khắt khe, kỹ càng của bạn ấy. Nếu như ngày xưa tôi chỉ biết chụp ảnh 'selfie' 10 cái như 1 rồi đăng thì giờ bạn ấy chăm chút cho tôi từng khung hình. Tư duy trẻ trung của bạn ấy giúp tôi bớt cục bộ hơn, thay đổi tích cực. Ví dụ đơn giản nhất là ngày xưa làm gì có chuyện tôi tập thể dục còn giờ tập miệt mài. Tuy nhiên, những người không có ánh mắt tích cực sẽ không nhìn thấy sự hy sinh thầm lặng ấy. Rất mong mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về người bên cạnh Lệ Quyên và những người bên cạnh người nổi tiếng để họ được bình yên bên nhau.
- Khi làm liveshow về tình yêu, chị nghĩ thế nào nếu mời bạn trai xuất hiện trong đêm nhạc?
- Chương trình này có rất nhiều yếu tố mà mọi người không thể hình dung ra được, nhưng nó xuất hiện ở đâu, như thế nào thì xin phép cho tôi giữ bí mật để gây bất ngờ với khán giả.
Nguyên An ghi