Bạn Huỳnh Kim Hạnh chia sẻ: Em, một đứa con gái thành thị, như bao cô gái khác cũng từng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử mang kiệu đến rước về sống trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nhưng khi em đang đợi chàng hoàng tử của em thì anh - gã thợ săn - từ đâu xuất hiện đến trước và đánh cắp mất trái tim của em.
Có lẽ bên anh, em cảm nhận được sự bình yên thật sự khi được đôi tay chai sần và đôi vai vững chãi chính gốc con nhà nông bảo vệ và che chở. Em đọc được ở đâu đó rằng: “Đừng cưới một chàng hoàng tử mà hãy cưới một gã thợ săn, người luôn xem bạn là công chúa”. Để rồi hôm nay, em toàn tâm toàn ý đi theo gã thợ săn ấy về sống dưới một túp lều nhỏ xinh nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Em tin rằng cùng nhau, chúng ta sẽ xây nên một lâu đài tình yêu to lớn chính từ nền của túp lều ấy và cùng nhau trị vì vương quốc của anh, của em và cả những hoàng tử, công chúa bé nhỏ. Cám ơn anh nhé – gã thợ săn đã luôn bên em trong suốt 6 năm qua.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.