>> 'Ác qủy' bịt mặt hãm hại phụ nữ
Yêu râu xanh Nguyễn Văn Tắng. |
Suốt từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn một số xã như Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, Hùng Cường, Phú Cường, Ngọc Thanh… thuộc huyện Kim Động (Hưng Yên) đã xảy ra hàng chục vụ kẻ xấu rình rập ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư để hãm hại phụ nữ đi qua vào lúc đêm tối.
Chụp kín mặt mũi bằng một chiếc mũ len màu đen, chỉ để hở đôi mắt, kẻ xấu núp trong những ruộng ngô lúp xúp đầu người rất khó phát hiện. Khi thấy "con mồi" đi qua, chúng nhảy ra chặn đường, nếu có một người thì kéo luôn xuống ruộng, dùng dây thừng trói giật cánh khuỷu, rồi dẫn đi rong ruổi hàng mấy cây số đến các bãi ngô hoặc bãi tha ma.
Đến lúc thấy "con mồi" mệt mỏi, tê liệt hoàn toàn, chúng trùm mũ kín lên đầu họ và thực hiện hành vi bỉ ổi của mình. Khi đã thỏa mãn xong, chúng còn lấy hết tài sản trên người bị hại, rồi mới chịu thả.
Qua hàng chục vụ hãm hại phụ nữ xảy ra, công an đã thu được 6 mẫu tinh trùng còn lại của kẻ phạm tội. Và cả 6 mẫu tinh trùng đó đều trùng lặp là của một người, chứng tỏ khả năng chỉ có một "con yêu râu xanh" đang gây hoảng loạn vùng quê này.
Suốt 2 năm qua, cứ đến 18h, các ngày, tổ phục kích lại lên đường. Họ nằm ẹp trong các bãi ngô, hoặc nấp sau các ngôi mộ trong bãi tha ma, căng mắt, nín thở theo dõi từng tiếng động. Muỗi rồi các con bọ bu đến đốt khiến sáng ra nhiều nốt cắn sưng vù trên mặt, trên người các trinh sát. Các trinh sát đã mua cả những bộ tóc giả của phụ nữ và tính đến việc cho những trinh sát nam trông nhỏ nhắn cải trang thành phụ nữ để "bẫy" tên ác quỷ....
Trong quá trình phục kích, các trinh sát đã bắt quả tang được một số kẻ có hành vi hãm hại phụ nữ. Thời điểm tháng 2/2006, trinh sát phục kích tại khu vực gần nghĩa trang xã Bảo Khê đã phát hiện và bắt quả tang 3 kẻ chặn bắt một cô gái đi xe đạp ngang qua, rồi lôi cô vào khu vực nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại.
Tiếp đó, vào ngày 28/8, qua truy xét, PC14 đã bắt Nguyễn Văn Hội, 31 tuổi, ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động đã vào nhà một phụ nữ, khống chế, bắt bà cho thực hiện hành vi bỉ ổi của mình "nếu không sẽ giết". Nhưng hắn đã không thành công vì nạn nhân lợi dụng lúc hắn sơ hở bỏ chạy bằng cửa ngách sang nhà hàng xóm.
Cứ mỗi lần bắt được một tên "yêu râu xanh" như thế, niềm hy vọng lại bừng lên đối với Ban chuyên án. Thế nhưng, sau khi nhận kết quả giám định tinh trùng của các đối tượng này do Viện KHHS, Bộ Công an gửi về, họ lại nhìn nhau thở dài, bởi bọn chúng chỉ gây ra các vụ việc đã bị bắt quả tang hoặc làm rõ.
Và tên ác quỷ vẫn ẩn mặt, gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Thậm chí, gã còn thêm một vài lần gây án vì các bãi ngô vắng trên địa bàn quá nhiều, đường về các xóm, xã lại thường độc đạo, những người phụ nữ không thể tránh được việc đi lại trên các quãng đường này khi có việc cần thiết.
Hơn nữa, tên tội phạm lại luôn thay đổi địa điểm và thời điểm hoạt động nên công tác truy bắt cực kỳ khó khăn.
Chính vì thế, khi bắt giữ được Tắng, bên cạnh việc hỏi cung, Ban chuyên án đã chỉ đạo lấy mẫu tinh trùng của gã gửi đi giám định tại Viện KHHS. Lại những ngày phập phồng, chờ đợi. Và trong những ngày ấy, các tổ công tác vẫn cứ đều đều quy luật từ 18h đến 22h có mặt ở các bãi ngô và bãi tha ma để phục bắt.
Đến giữa tháng 11, kết quả giám định của Viện KHHS gửi về: mẫu tinh trùng của tên Tắng trùng với mẫu tinh trùng của con "quỷ râu xanh" đã để lại trong cơ thể của 6 người phụ nữ hắn đã hãm hại.
Đã có lúc trong quá trình rà soát, các trinh sát đã rà đến Tắng nhưng rồi lại cho qua. Bởi tại làng xã nơi Tắng sinh sống, hắn vẫn được đánh giá là người nghiêm túc, không hề có biểu hiện sàm sỡ gì với phụ nữ. Hắn có 2 tiền án nhưng không phải về tội hiếp dâm.
Con quỷ dâm dục đã ẩn mặt quá kỹ, cứ ban đêm lại giả vờ đi nuôi ếch để giấu gia đình đi hãm hại phụ nữ. Và bây giờ, hắn đã lộ mặt bởi tinh thần trách nhiệm và khả năng phán đoán cũng như nhận định sắc sảo, đúng hướng của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên. Đến nay, cơ quan Công an đã đủ chứng cứ kết luận tên Tắng gây ra 6 vụ hiếp dâm.
Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 3/8/2005 và vụ gần đây nhất là lúc 20h ngày 2/10, gã đã hãm hại một chị 36 tuổi, khi chị và một người phụ nữ hàng xóm đi qua cổng chùa Cao Thôn, sau đó cướp của chị đôi hoa tai và dây chuyền vàng tây.
Vào 23h ngày 4/6/2006, tên ác thú này còn vào tận nhà, hãm hại một cụ già 76 tuổi, ở thị xã Hưng Yên và cướp đi của bà dây chuyền bạc trị giá 40.000 đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)