Tôi không phải là người cổ hủ hay quá khắt khe trong chuyện chăn gối. Cũng có lúc vợ chồng tôi "phá cách" trong chuyện "yêu" nhưng có một sự thật tôi không thể chấp nhận là chồng xem phim sex. Trước khi cưới nhau một tháng, chúng tôi đã "ăn cơm trước kẻng". Tuy vậy, vợ chồng tôi chưa bao giờ hục hặc trong chuyện đó. Có vài lần tôi phát hiện trong máy tính chồng sắp cưới (ở thời điểm đó) có khá nhiều clip sex. Tôi không quá ngạc nhiên về chuyện đó vì chồng tôi là dân du học lâu năm. Nhưng tôi tự trấn an mình rằng việc xem phim "đen" là nhu cầu của đàn ông chưa vợ nên cũng chỉ làm lơ cho qua.
Thỉnh thoảng, tôi giả vờ ngây thơ: "Em thấy laptop anh có nhiều phim nhỉ? Hôm nào rảnh mình cùng xem nhé" hoặc "Anh có xem phim sex không? Em thấy trên báo nói đàn ông độc thân hay xem lắm, không biết chồng yêu của em có vậy không?". Anh là người thông minh nên đoán ra ngay. Tôi cũng thẳng thắn bảo cho anh ấy là tôi phát hiện ra những "cái đó" là gì. Anh cũng sợ tôi giận nên giả lả: "Cái đó anh chép giùm ông bạn đang bị yếu sinh lý thôi. Chứ anh không xem, anh có vợ rồi mà". Bán tin bán nghi tôi cũng im im cho qua chuyện, chỉ nhắc khéo anh: "Ừ, có vợ rồi mà còn xem là vợ đánh cho bầm mắt ". Và đám cưới của chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc.
Cuộc sống chăn gối của chúng tôi cũng không có gì đáng phàn nàn vì vợ chồng đều đang tuổi xuân
phơi phới. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp cho đến một tối, tôi thức dậy đi vệ sinh, phát hiện chồng không nằm cạnh, đèn phòng toilet sáng lờ mờ. Tôi rón rén hé cửa thì phát hiện chồng đang say sưa xem phim sex. Tôi giận tím mặt nhưng không lẽ nửa đêm làm ầm lên vì chuyện nhạy cảm như vậy nên làm lơ một lần nữa. Nhưng tôi vẫn không xoá được hình ảnh chồng tôi phì phèo điếu thuốc trên tay, mắt dán vào laptop, tôi còn nghe cả tiếng rên rỉ của cô gái trong clip.
Chồng tôi không biết tôi đã phát hiện, vẫn nồng nàn với vợ trong mỗi lần "giao ban". Nhưng dù anh cố gắng làm tôi hài lòng thế nào tôi cũng ám ảnh cảnh đó. Tôi đang đứng trên bờ vực "lãnh cảm". Tôi biết lỗi không hoàn toàn ở anh ấy. Tôi không trách anh ấy là ích kỷ, chung quy lại thì anh ấy cũng là đàn ông và có thể anh ấy chỉ muốn cuộc sống vợ chồng mới mẻ hơn thôi.
Nói ra có vẻ như tôi bị thần kinh nhưng trong suy nghĩ của tôi, việc làm đó chẳng khác nào anh ấy đang ngoại tình trong tư tưởng. Tôi cứ hình dung anh ấy ôm tôi, hôn tôi mà ánh mắt lại nhìn tôi như nhìn các cô tóc vàng, ngực khủng trong clip là tôi tụt cả hứng, vội đẩy chồng ra. Mặc cho anh ấy gặng hỏi, thậm chí là quát tháo, tôi cũng chẳng buồn trả lời.
Chắc có bạn sẽ nghĩ "thà anh ấy xem phim sex còn hơn là đi ngoại tình" nhưng đối với tôi, chồng tôi dù có yếu sinh lý đi nữa nhưng cũng không được "rửa mắt" bằng phim đen. Huống hồ gì vợ chồng còn son, mà tôi có phải xấu xí, khô khan gì cho cam. Tôi cũng "điện nước" đầy đủ, da trắng, tóc dài, chiều chồng hết mực đấy chứ.
Việc chồng ngắm nhìn cơ thể một người phụ nữ khác khỏa thân ngoài tôi là không thể chấp nhận được. Lúc chưa vợ, anh ăn chơi đàn đúm sao cũng được nhưng khi có vợ thì tốt nhất anh nên chỉn chu lại, còn làm gương cho con sau này. Tôi ví dụ sau này con cái biết được chúng sẽ nghĩ bố chúng thế nào? Đó là còn chưa kể biết bao vụ án bại hoại đạo đức chỉ vì đoạn phim sex? Tôi hy vọng chị em nào có hoàn cảnh như tôi sẽ thấu hiểu được và cho tôi lời khuyên. Không phải ghen đâu, vì tôi thương chồng cả thôi.
PK
* Hãy gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.