Cuarơ Lance Amstrong. |
“Không có điều kỳ diệu nào trong chiếc xe đạp. Chỉ có một cách duy nhất để giải thích cho chuyện này thôi”, Greg LeMond ám chỉ khi nói về thành công mà Lance Armstrong đạt được tại mùa giải này dù sức khỏe của anh đang có vấn đề.
“Tôi không hiểu anh ta sẽ làm cách nào để tiếp tục thuyết phục mọi người về sự vô tội của mình”, LeMond mỉa mai nói. “Vấn đề của Lance là chúng tôi không bao giờ nói chuyện được với cậu ấy về doping. Lance sẵn sàng làm tất cả để giữ kín bí mật của mình”.
LeMond chứng minh tội trạng của Lance bằng chính trường hợp của mình: “Tôi từng phải bỏ dở ở chặng thứ 3 của giải năm 1984 và ở chặng thứ 2 năm 1985, dù sức khỏe của tôi không sa sút như cậu ấy bây giờ. Sau tai nạn năm 1987, tôi đã cố gấp hai lần để có thể lấy lại phong độ như xưa nhưng đã không thành công”.
Greg LeMond bất bình nói: “Luôn tồn tại vấn đề doping trong thể thao nhưng từ 10 năm nay, món thuốc độc này lợi hại đến mức có thể thay đổi tình trạng thể lực của một lực sĩ. Nó có thể tạo ra một cơ bắp kiểu mẫu”.
Theo Tin Tức Việt Nam, trong một cuộc trao đổi với giới báo chí, Lance Armstrong đã tỏ ra rất không hài lòng về những lời cáo buộc của người đi trước: “Greg LeMond từng là thần tượng của tôi khi tôi mới bắt đầu đến với môn thể thao này. Ông ấy là một nhà vô địch vĩ đại và ông ấy đã làm lên những điều phi thường cùng chiếc xe đạp. Rất nhiều điều ông làm được khiến người ta không thể tin nổi, nhất là chiến thắng vinh quang năm 1989. Thế mà giờ đây, ông đã khiến tôi quá thất vọng. Tôi vô cùng bàng hoàng khi từ 4 năm trở lại đây, Greg luôn tỏ ra nghi ngờ vào khả năng, phong độ và lòng trung thực của tôi”.