Tạo hình này của Lan Phương xuất hiện ở một cảnh cao trào quan trọng cuối phim. Nhân vật Thập Nương do cô đóng hiện diện với gương mặt rỗ chằng chịt và trào máu, móng tay đen dài, nụ cười man rợ.
Nữ diễn viên kể vào buổi sáng sớm sau đêm quay, cô giữ nguyên lớp make up, đi bộ trên đường vòng tránh lũ để tìm đến bãi đậu xe. Gặp người đi đường, cô đều cúi đầu, cười chào. Nhưng đáp lại cô là sự e ngại của bà con địa phương. "Tôi nhớ mãi lúc gọi một anh xe máy nhờ chỉ đường ra khỏi làng, tôi mới giơ tay vẫy, anh đã vội xua tay và sợ hãi phóng xe đi luôn", cô kể lại đầy hài hước.

Lan Phương hé lộ một phần gương mặt hóa trang quỷ ở góc nghiêng.
Lan Phương cho hay sở dĩ cô giữ nguyên gương mặt quỷ hơn một ngày vì thời gian hóa trang quá lâu, kéo dài 5 tiếng. Cô muốn tiết kiệm thời gian tẩy trang và hóa trang lại. Quá trình làm mặt quỷ nữ, chuyên gia trang điểm đắp từng miếng da giả lên mặt cô, khiến da mặt căng và khó chịu. Nhưng cô cố gắng làm quen để giữ một gương mặt trong hai ngày quay. Sau mỗi lần ăn cơm, cô chỉ cần chỉnh sửa phần hóa trang quanh miệng.
Đến khi hoàn tất cảnh quay, cô càng thấy lựa chọn này sáng suốt. Nữ diễn viên nhớ lại: "Việc tẩy trang cũng mòn mỏi một tiếng rưỡi. Tôi phải bóc từng lớp da giả, từng lớp keo, thấm nước tẩy trang chuyên dụng rát hết mặt".
So với gương mặt quỷ, phục trang và phụ kiện tóc càng là thách thức với Lan Phương. Bộ đồ dài, nhiều lớp và nặng làm cô trườn bò khó khăn. Tóc giả kèm mấn và trang sức bạc cài tóc đè nặng, làm cô thường bị đau đầu khi trên phim trường. Cho con gái xem tạo hình của mình, Lan Phương thường hỏi: "Trông mẹ hay không Lina?", để con cảm nhận đó là điều thú vị và không thấy sợ hãi. Cô bé 5 tuổi cũng rất thích khi thấy mẹ lạ lẫm.

Lan Phương đau rát mặt khi tẩy trang.
Lan Phương đóng vai Thập Nương trong series Tết ở làng Địa Ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Đây là vai diễn khác lạ nhất trong sự nghiệp của cô - một người đàn bà trải qua biến cố lớn, chứng kiến cả gia tộc bị tàn sát, ôm hận hóa quỷ, dùng ma pháp để trả thù hậu duệ của kẻ thù.
Dù thời lượng xuất hiện ít, cô để lại ấn tượng đẹp nhờ diễn xuất cảm xúc, tạo hình ma mị. Cô từng từ chối vai diễn vì sợ phim kinh dị và có kế hoạch mang bầu con thứ hai. Nhưng sau đó, cô quyết định làm mới mình với dạng vai lạ.
Đầu năm 2023, Lan Phương quay Tết ở làng Địa Ngục - Kẻ ăn hồn song song phim Gia đình mình vui bất thình lình. Cô vài lần di chuyển giữa Hà Nội và Hà Giang để làm việc, trải qua cung đường hơn 10 tiếng mỗi lượt đi. Những ngày quay ở ngôi làng trăm tuổi trên núi cao, cô làm việc trong tiết trời giá rét và điều kiện không sóng điện thoại, không điện, khan hiếm nước. Bù lại, cô say mê cảnh sắc nên thơ tại bối cảnh.
Ngoài vai diễn độc đáo, Lan Phương còn được khán giả yêu mến qua phim Gia đình mình vui bất thình lình và truyền cảm hứng trong vai trò bà mẹ năng động của showbiz. Những tháng cuối của lần mang bầu thứ hai, cô có tên trong đề cử "Hot Mom" tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2023.

Tạo hình Thập Nương của Lan Phương.
Ngoài Lan Phương, nhóm diễn viên đóng vai bị đổ mồ hôi máu trong phim điện ảnh Kẻ ăn hồn cũng được hóa trang kỳ công tương tự. Một số diễn viên khác của bản series Tết ở làng Địa Ngục trải qua quá trình làm tạo hình vất vả không kém. Nổi bật của NSƯT Phú Đôn với hơn 10 tiếng nude hoàn toàn, đắp từng lớp da và lông từ đầu đến chân để hóa người sói. Với tạo hình đó, anh hạn chế ăn uống, nhịn đi vệ sinh suốt buổi quay.
Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn là hai dấu ấn đẹp của phim Việt trong năm 2023. Bản series mới thắng giải "Hiện tượng phim ảnh" tại giải thưởng Ngôi sao của năm, còn bản điện ảnh hiện thu về hơn 66 tỷ đồng.
Trích đoạn của Lan Phương trong phim 'Kẻ ăn hồn'
Phong Kiều