Diễn viên Phạm Văn Phương trong vòng bảo vệ của các vệ sĩ VN khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất. |
Mặc dù trời mưa nhưng sân bay Tân Sơn Nhất chiều 14/7 có mặt đông đảo người hâm mộ đến để chào đón và chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của nữ diễn viên - ca sĩ Singapore Phạm Văn Phương. Khi Phạm Văn Phương xuất hiện, đám đông khán giả ùa tới tặng hoa, chụp ảnh chung, xin chữ ký, tặng nón lá... Hai vệ sĩ của Công ty Liên doanh dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre “kèm sát” Phạm Văn Phương hai bên, các vệ sĩ còn lại quây thành vòng tròn bảo vệ vòng ngoài, vất vả lắm họ mới đưa được cô vào trong xe và đi về khách sạn New World. Đó là một công việc trong vô số công việc mà nhiệm vụ của người vệ sĩ phải làm để bảo vệ cho “sao”.
Gần đây, việc các ngôi sao nổi tiếng nước bạn được mời đến tham quan, giao lưu với khán giả VN không còn là điều hiếm hoi và xa lạ. Sau nam tài tử Hong Kong Lê Minh là hàng loạt các tên tuổi khác như: Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, nhóm China Dolls, Ahn Jae Wook, Cổ Thiên Lạc... và gần đây nhất là ngôi sao khả ái Phạm Văn Phương. Nghề vệ sĩ cho các “sao” ngoại bắt đầu được chú trọng.
Theo Người Lao Động, thông thường, có ít nhất 2 vệ sĩ luôn túc trực khi tháp tùng các “sao”, kể cả khi ngồi trong xe hơi và khi “sao” đi những chốn riêng tư! Khi đến biểu diễn tại trường đua Phú Thọ, nam ca sĩ - diễn viên Lê Minh đã tạo nên một làn sóng khán giả hâm mộ. Để bảo đảm an toàn cho Lê Minh khi đến và ra khỏi nơi biểu diễn, các vệ sĩ của Công ty Yuki Sepre phải bố trí ngụy trang một chiếc xe hơi có Lê Minh “giả” ngồi bên trong, còn chiếc xe chở Lê Minh “thật” đi theo ngả khác để đề phòng sự cố.
Khi Cổ Thiên Lạc sang VN biểu diễn, vừa ra khỏi cửa kiếng phòng cách ly sân bay Tân Sơn Nhất, người hâm mộ quá khích đã nhảy qua khỏi hàng rào chắn, ùa tới khiến Cổ Thiên Lạc hoảng hốt. Nhiều fan chen lấn, té ngã, giẫm đạp lên nhau gây thương tích cho nhiều người. Những tình huống như thế đòi hỏi vệ sĩ phải xả thân.
Bảo vệ cho các “sao” nam vất vả hơn bảo vệ “sao” nữ. Theo anh Nguyễn Văn Tùng - tổng chỉ huy vệ sĩ Công ty Yuki Sepre- mức độ hâm mộ của các fan nữ “nóng” hơn nhiều so với các fan nam nhất là khi “sao” nam là những gương mặt đẹp trai như Lê Minh, Jang Dong Gun, Cổ Thiên Lạc. Anh cho biết: “Trước đối tượng fan này, nhiệm vụ của chúng tôi là vừa phải bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ lại vừa phải mềm mỏng, nhỏ nhẹ ngăn cản sự hâm mộ quá đáng của họ bởi dù sao họ cũng là khán giả nữ, mình không thể mạnh tay”. Theo các vệ sĩ, giai đoạn đón “sao” ở sân bay và hộ tống về khách sạn là khó khăn, cực khổ nhất bởi bản tính khán giả VN khá hiếu khách, ai cũng muốn tiếp cận thật gần, sờ tận tay, thấy tận mắt “thần tượng” bằng xương bằng thịt mà lâu nay họ mới chỉ thấy trên màn hình, qua phim ảnh...
Đối với người nổi tiếng của nước bạn, công việc của vệ sĩ khi ấy không đơn thuần chỉ là bảo đảm an ninh cho “sao” mà còn giữ thể diện quốc gia. Ngoài yêu cầu đầu tiên: sức khỏe, giỏi võ nghệ, những vệ sĩ tháp tùng “sao” ngoại còn phải biết tiếng Anh, tuy không cần lưu loát nhưng ít nhất cũng thông thạo những câu giao tiếp thông thường để khi “sao” có yêu cầu thì hiểu và nhanh chóng đáp ứng. Trong một số trường hợp như Lê Minh, Jang Dong Gun các vệ sĩ còn phải thức suốt đêm, đứng trước cửa phòng khách sạn để canh gác cho “sao” ngủ theo yêu cầu của phía thân chủ. Thậm chí khi “sao” đột xuất đòi đi tham quan, ăn uống ở những điểm không có trong lịch trình, các vệ sĩ cũng không được phép từ chối. Có lần Kim Nam Joo đột nhiên đòi tấp vô một quán của người Hàn Quốc để hát karaoke và ghé thăm một cửa hàng bán mỹ phẩm, vệ sĩ phải chiều.
Mặc dù ở rất gần các “sao” nhưng có một nguyên tắc đặt ra đối với các vệ sĩ là không được trò chuyện, xin chữ ký hoặc chụp hình với thân chủ ngoại trừ khi thân chủ đề nghị. Một trong những điều lo sợ của các vệ sĩ là gặp phải những người hâm mộ không thông cảm. Được trang bị đầy đủ dụng cụ hành nghề nhưng hầu như các anh rất ít sử dụng vì thế họ phải trân mình chịu đựng những xô xát, cào cấu, thậm chí những lời chửi bới thô tục từ phía đám đông khán giả. Tuy nhiên bù lại niềm vui trong công việc của họ là nhận được sự biết ơn, thông cảm và thái độ thân thiện từ phía các “sao”. Nhiều người khi về nước còn gửi thư cám ơn. Anh Tùng thổ lộ: “Ngoài đời các ngôi sao quốc tế ăn mặc đơn giản và không “chảnh” như một số ngôi sao VN. Trong số những người đã sang đây để lại ấn tượng nhất là Jang Dong Gun với thái độ vui vẻ, dễ gần và nữ diễn viên Kim Nam Joo với cảm xúc chân thật khi cô thăm trẻ em bất hạnh trong các cơ sở từ thiện”.
Nghề hấp dẫn là vậy nhưng đồng lương vệ sĩ không cao như nhiều người tưởng. Anh Minh Hùng- một cựu vệ sĩ - tâm sự: “Thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng, thỉnh thoảng phải làm thêm giờ được trả thêm khoảng 20.000 -30.000 đồng/giờ. Với mức lương đó rất nhiều anh em đã phải tìm nghề khác sinh sống".