![]() |
Muntazer al-Zaidi đang phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Ảnh: AP. |
Zaidi bị còng tay và được một nhóm bảo vệ dẫn tới tòa án tội phạm trung ương Iraq nằm trong Khu vực Xanh của thành phố Baghdad. Bên trong phòng xét xử, người thân đang đứng đợi Zaidi. Họ choàng lên vai phóng viên này lá quốc kỳ của Iraq và đồng loạt hô vang 'thánh Imam Ali sẽ luôn ở bên cậu, người anh hùng ạ'.
Trong văn hóa của người hồi giáo, hành động ném giày về phía người khác được xem như một sự sỉ nhục, không tôn trọng. Zaidi đã bị lực lượng an ninh tại buổi họp báo khống chế và giam giữ. Sau đó, phóng viên của đài truyền hình Iraq đã bị buộc tội tấn công chính khách nước ngoài. Tuy nhiên, sau hành động ném giày, Zaidi trở nên nổi tiếng và được tung hô như một người hùng.
Tờ News đưa tin, người thân của Zaidi liên tục lên án các quản ngục đã đánh và ngược đãi anh này. Các luật sư bào chữa cho Zaidi cho rằng, hạnh động của phóng viên đó không chỉ có ý xúc phạm chứ không đủ làm bị thương ông Bush.
Phiên xét xử đột ngột bị tuyên bố hoãn khi những người ủng hộ phóng viên của đài truyền hình Iraq nói rằng Zaidi nên được khen ngợi vì đã đứng lên chống lại kẻ xâm lược Mỹ thay vì bị phạt. Thẩm phán Abdul-Amir al-Rubaie đã triệu tập một cuộc họp kín trước khi công khai phiên tòa tạm hoãn đến ngày 12/3. Ông đưa ra lý do tòa án cần thêm thời gian để hỏi ý kiến các nội các trong chính phủ Iraq xem liệu chuyến thăm của ông Bush là "chính thức hay không chính thức".
Theo AP, khi tuyên bố đó của thẩm phán được đưa ra, người thân của Zaidi ở đứng bên ngoài phòng xét xử đã giơ khẩu hiệu và đòi thả "người anh hùng" của họ ra. Karim al-Shujeiri, một trong số các luật sư bào chữa cho al-Zaidi, cho biết đã gặp khách hàng của mình hôm thứ ba. Ông tiết lộ: "Tinh thần của anh ấy rất tốt. Zaidi tự tin vào sự tự chủ của hệ thống luật pháp Iraq".
Bình Minh