Trong một dịp hiếm hoi, Lady Gaga trút bỏ tất cả những màu mè, quái chiêu bên ngoài để cho người hâm mộ được thấy con người thật của mình. Không những thế, cô còn thẳng thắn nói về sở thích được sáng tạo những trang phục theo "gu" rất riêng của mình và xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. "Dù hóa trang hay không, bên trong con người tôi vẫn vậy mà thôi. Tôi xem đó như một nghệ thuật," Lady Gaga chia sẻ.
Lady Gaga để mặt mộc chụp ảnh cho Harper's Bazaar. |
Trên tờ Harper's Bazaar, ca sĩ 25 tuổi mở lòng: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng chính là chúng ta phải trung thực với chính con người mình chứ đừng đánh giá bề ngoài. Một điều thú vị về mối quan hệ giữa tôi và công chúng đó là, dù luôn chỉ trích cách ăn mặc của tôi thì họ vẫn luôn mong chờ những bất ngờ do tôi đem đến. Tôi là người có tinh thần tự do và thích ăn mặc theo ý mình. Ngay cả lúc còn nhỏ, chị em tôi có thói quen nô đùa cùng nhau mà chẳng mặc gì trên người".
Cô cũng chia sẻ về sở thích hóa trang và trang điểm khác người của mình. |
Tuy luôn muốn biến mình trở thành khác người nhưng Lady Gaga cũng giống như hàng triệu cô gái khác, luôn mơ ước một thân hình cân đối, hoàn hảo. Để duy trì vóc dáng, ngoài các bài tập vũ đạo, biểu diễn trên sân khấu thì cô còn thường xuyên tập yoga: "Tôi tập yoga, chạy bộ và ăn uống lành mạnh. Công việc của tôi tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên khi làm việc chăm chỉ, một cách nào đó nó cũng giúp tôi giữ dáng".
Cô gái Stephanie Germanotta (tên thật của Lady Gaga) cũng luôn biết cách quản lý quỹ thời gian eo hẹp của mình: "Khi không có tour diễn, tôi vẫn làm việc từ 16 đến 20 tiếng mỗi ngày. Khi chỉ có một mình, tôi viết ca khúc, tưởng tượng, sáng tạo ra nhiều thứ và suy nghĩ về các màn biểu diễn sắp tới của mình. Tôi không muốn thời gian của mình trôi qua vô ích".
Thái An