Kylie Jenner - người cũng có mặt tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở Houston với con gái ba tuổi ở khu vực VIP - giải thích trên Instagram Story, cả cô và Travis Scott đều không biết có người bị chết trong đêm nhạc này.
"Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không hề biết về những trường hợp tử vong cho đến khi tin tức được thông báo sau chương trình. Không ai có thể tiếp tục quay phim hay trình diễn nếu biết điều đó xảy ra", Kylie viết.
Nữ doanh nhân kiêm người mẫu 24 tuổi cho biết cô và Travis đều "tan nát con tim" trước thảm kịch này - nơi có tám người chết và hơn 300 người bị thương. "Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về các nạn nhân thiệt mạng lẫn những người bị thương trong sự kiện này. Và tôi biết, Travis cũng quan tâm sâu sắc tới các fan của anh cũng như cộng đồng Houston".
Travis Scott đang bị dư luận chỉ trích dữ dội vì vẫn tiếp tục trình diễn khi nhiều khán giả bị thương, ngất xỉu và xô đẩy hỗn loạn. Một số video fan đăng tải trên mạng cho thấy người bị ngất ngay gần dưới bục nơi Travis đang đứng, xe cứu thương rẽ đám đông vào đưa người đi cấp cứu. Trong một video, fan kêu cứu ngay cạnh sân khấu vì bị chèn đến nghẹt thở và một đám đông đồng thanh hô vang "dừng chương trình lại". Ở một video khác, hai người trèo lên bục của người quay phim yêu cầu dừng quay vì có người chết trong đám đông.
Travis đã nhiều lần dừng biểu diễn để kêu đội an ninh tới giúp đỡ khán giả và kiểm tra xem bên dưới có ổn không. Tuy nhiên, ngay sau đó âm nhạc vẫn nổi lên và Travis hát tiếp. Theo Houston Chronicle, đến quá 22h chương trình mới kết thúc trong khi tình trạng hỗn loạn xảy ra từ lúc 21h15 và đỉnh điểm vào 21h30.
Trong video đăng trên Instagram đêm 6/11, Travis Scott giải thích anh không nhận thức được tình huống nghiêm trọng khi đó. "Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu tôi có thể làm được điều gì đó, chắc chắn tôi sẽ làm, tôi sẽ dừng biểu diễn để giúp khán giả. Quả thực, tôi không thể hình dung nổi hết sự dữ dội của tình huống này. Tôi thực sự đau lòng và không bao giờ tưởng tượng được sự việc như vậy chỉ vừa xảy ra".
Trước đó, Travis gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ hỗ trợ cũng như cố gắng hàn gắn tổn thương cho khán giả bị ảnh hưởng sau sự việc bi thảm này.
Bản thân Kylie Jenner cũng đang hứng chỉ trích vì một trong những video cô chia sẻ trên Instagram Story trong đêm nhạc có cảnh xe cứu thương đi giữa biển khán giả trong tiếng nhạc sôi động. Nhiều người đặt câu hỏi về sự vô cảm của nữ triệu phú khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Kylie Jenner - hiện mang bầu con thứ hai - ngồi ở khu VIP trên cao với con gái và người thân nên không bị ảnh hưởng gì.
Astroworld Festival là lễ hội âm nhạc thường xuyên của Travis Scott được tổ chức từ năm 2018 tại Houston, Texas - quê hương của Travis. Sự kiện diễn ra trong hai ngày cuối tuần 5-6/11. Theo hình ảnh người hâm mộ ghi lại, từ chiều 5/11, nhiều người không có vé đã phá hàng rào, xô đẩy nhau vào xem. Buổi tối hôm đó, ước tính hơn 50.000 người đã đổ tới sân NRG Park. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Houston, sau 21h, dòng người tràn về phía sân khấu ngày càng đông và chật kín khiến nhiều người ngạt thở và ngất xỉu. Tám người trong độ tuổi từ 14 đến 27 đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương được điều trị tại bệnh viện dã chiến lập ngay tại khu tổ hợp NRG Park. Đêm diễn thứ hai của lễ hội vào ngày 6/11 đã bị hủy bỏ.
Hoài Vũ