Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành kĩ sư xây dựng đầu tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc, tôi tự nhận thấy kỹ năng sống của mình còn khá hạn chế. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ bao bọc, không phải làm việc gì tuy gia cảnh nhà tôi cũng bình thường. Tính tôi khá nhút nhát, bạn bè không có nhiều, 5 năm đại học của tôi trôi qua cũng khá tẻ nhạt, đơn giản, không có gì nổi bật. Tôi tốt nghiệp bằng khá nhưng biết bằng cấp bây giờ nhà tuyển dụng cũng không quan trọng lắm, cái họ quan tâm là có làm được việc không, trong khi kỹ năng sống của tôi rất kém, xử lý tình huống không được nhanh nhẹn nên theo ngành xây dựng thực sự khó khăn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ?
Lâm
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.