Cú đá giải vây phản lưới nhà của Emmanuel (Nam Định, phải) giúp TMN.CSG có được 3 điểm quý giá. |
Đã lâu rồi người Sài Gòn mới có dịp chứng kiến TMN.CSG chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và giành được chiến thắng đầy thuyết phục 4-3 trước Nam Định. Chiến thắng ấy lại càng ý nghĩa trong bối cảnh họ đang phải vẫy vùng cật lực để tìm đường trụ hạng. Thế nhưng trước lúc tận hưởng niềm vui chiến thắng ấy, khán giả lẫn BHL đội chủ nhà có không ít lần thót tim bởi chuyện "công làm thủ phá".
Trong một chiều xuất thần, bộ đôi người Brazil là Helio và Elenildo góp cho đội nhà ba bàn thắng đẹp mắt bởi những quả sút xa đẳng cấp. Trong đó, vua phá lưới mùa 2006 Elenildo hai lần ghi bàn bằng hai cú sút vôlê như tên bắn làm bó tay thủ môn Quang Huy (Nam Định).
Vòng 19 |
Đồng Tâm - HN.ACB: 2-1 Đà Nẵng - Thanh Hoá: 4-3 Hoà Phát - Khánh Hoà: 2-0 TMN.CSG - Nam Định: 4-3 Huế - Bình Định: 4-2 Bình Dương - SLNA: 2-0 HAGL - Đồng Tháp: 1-0 |
Nhưng công sức của bộ đôi ấy suýt tan thành mây khói khi hàng thủ và thủ môn Công Vương phủi sạch bằng những màn truy cản hớ hênh hoặc tấn công đối phương thô bạo để bị phạt đền (Công Vương phút 65).
Nhưng cuối cùng Thép - Cảng cũng kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng khi trung vệ Emmanuel (Nam Định) phá bóng giải vây đi luôn vào lưới nhà phút 85.
Trên sân Pleiku, một lần nữa tiền đạo Oliveira lại trở thành người hùng của Hoàng Anh Gia Lai khi ghi bàn duy nhất giúp HAGL thắng 1-0 trước Đồng Tháp. Oliveira chính là người khởi xướng tấn công, bóng đan qua đôi chân của Thonglao - Minh Nghĩa - Tăng Tuấn để sau cùng Oliveira xuất hiện đúng lúc đá bồi tung nóc lưới Đồng Tháp.
Còn trên sân Tự Do, Huế đã "quần" Bình Định tơi tả để hạ gục đối phương bằng tỉ số 4-2. Có thể những người đa nghi cho rằng Bình Định lơi chân trước người anh em miền Trung đang gặp cảnh khốn cùng. Song những ai có mặt trên sân đều thừa nhận rằng Huế thắng là xác đáng bởi họ chơi tấn công hay hơn và dứt điểm chuẩn xác hơn.
Cuộc chiến trên sân Chi Lăng khép lại với chiến thắng 4-3 cho Đà Nẵng trước Thanh Hóa. Hơn nửa giờ sau trận đấu, HLV phó Lê Huỳnh Đức vẫn còn than thở: "Đau tim quá! Có được 3 điểm sao mà khó khăn đến thế...".
Thật vậy, phải đến phút 88 khán giả Đà Nẵng mới vỡ òa niềm vui khi cầu thủ dự bị Nguyễn Văn Mẹo ghi bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, khép lại cuộc rượt đuổi ngoạn mục về bàn thắng cho cả chủ lẫn khách.
Ngày đầu cầm quân của tân HLV Trần Bình Sự khá thuận buồm xuôi gió khi Hòa Phát đánh bại Khánh Hòa 2-0 trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, Bình Dương tiến thêm một bước đến với ngôi vô địch khi đánh bại SLNA 2-0 trên sân nhà.
Trên sân Long An, chiến thắng 2-1 của Đồng Tâm (cả hai bàn thắng đều do công của Việt Thắng) đẩy HN.ACB lâm vào cảnh khó khi các đội nhóm cuối bảng đang dần bắt kịp họ về điểm số.
Bảng xếp hạng V-League sau vòng 19:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
2 | HAGL | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
3 | Đà Nẵng | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | Thanh Hóa | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
5 | Đồng Tâm | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
6 | Bình Định | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
7 | Nam Định | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
8 | TMN.CSG | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
9 | SLNA | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
10 | Hòa Phát | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
11 | Khánh Hòa | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
12 | HN.ACB | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
13 | Đồng Tháp | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 |
14 | Huế | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
(Theo Tuổi Trẻ)