
Kỳ Duyên và Minh Triệu ra Hà Nội khoảng một tuần để tham dự concert Blackpink, kết hợp thăm bạn bè và tận hưởng không khí mát mẻ cuối tháng 7 ở Hà Nội. Chuyến đi lần này, hai người đẹp gặp lại Tuấn Ngọc, thành viên trong đội Kỳ Duyên - Minh Triệu trong một show truyền hình.

Minh Triệu cho biết may mắn ra Hà Nội khi trời đỡ nóng nên có thể thuận tiện lê la hàng quán. 'Mỗi lần ra, Triệu thích ngồi quán ven đường, nghe mọi người trò chuyện, ngắm xe cộ, phố phường để cảm nhận nhiều hơn về Hà Nội', cô nói. Hai người đẹp đi bộ rồi ngồi xích lô, che bạt nilon để tránh mưa và ngắm hồ Gươm về đêm.

Đặc biệt, Kỳ Duyên và Minh Triệu lựa chọn khách sạn mà Blackpink lưu trú hai ngày diễn concert. 'Sau khi xem Day 1, thay vì xem tiếp Day 2, tôi ở cùng một nơi với idol, bao nhiêu kỷ niệm buổi tối coi 'Born Pink' ùa về', Kỳ Duyên cho biết.

Khách sạn này nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, đối diện vườn hoa Con Cóc và cách hồ Gươm, Nhà hát Lớn chỉ vài bước chân. Nơi đây từng đạt nhiều danh hiệu, trong đó mới nhất là Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới do tạp chí Travel + Leisure bình chọn năm 2023. Khách sạn mang kiến trúc Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920.

Tất cả các phòng suite tại khách sạn đều có ban công kiểu Pháp bằng sắt rèn trang nhã để ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội từ trên cao, thiết kế sang trọng, được ví như nơi ở dành cho giới thượng lưu thời xưa. Giá thuê phòng dao động từ 11 đến 137 triệu đồng một đêm.

Minh Triệu đặc biệt yêu thích nhà hàng nằm trong khách sạn, cũng là nơi Blackpink thưởng thức món phở 'ngon tới giọt cuối cùng' với giá 280.000 đồng. Cô cho biết lần nào ra Hà Nội cũng phải ghé nơi này, nhân viên cũng rất dễ thương.

Nhà hàng Backstage là nơi duy nhất trong khách sạn phục vụ các món ăn Việt kết hợp với đồ Âu. Nơi đây cũng mới vào danh sách Michelin Selected được công bố hồi tháng 6.

Tuy nhiên, thay vì gọi phở bò hay bánh mì và nem nướng như các idol Hàn Quốc, hai cô nàng gọi món bún thang - một đặc sản nổi tiếng của ẩm thực Hà Nội, cũng do nghệ nhân Ánh Tuyết hướng dẫn công thức. Kỳ Duyên nhận xét 'Rosé chắc chắn cũng sẽ thích món ăn này'.

Không chỉ ăn uống trong khách sạn, Kỳ Duyên và Minh Triệu không quên thực hiện chuyến foodtour Hà Nội cho thỏa cơn thèm. Kỳ Duyên từng có thời gian sống tại Hà Nội nên 'thông thạo địa hình'. Cô và nàng bạn thân ghé quán nộm lim, ở góc Phạm Hồng Thái. Hoa hậu mê nhất phần thịt bò tảng lớn, ướp gia vị đậm đà.

Quán Ngan Dé phố Hàng Cân trước đây cả hai đã tới ăn một lần nhưng lần này lại thấy ngon hơn. Kỳ Duyên thích phần ngan luộc thơm, mọng nước, nước chấm 'ngon đỉnh'.

Hai người đẹp được một tài xế công nghệ mách cho quán bún chả cô Tuyết trên phố Hàng Than. Kỳ Duyên mê mẩn vị thịt nướng 'đỉnh của chóp', rau nhiều và sạch, hợp gout ăn uống của cô nàng.

Buổi tối, hai người đẹp vào quán phở gà Nguyệt nổi tiếng trên phố Phủ Doãn, gọi phở nước và phở trộn, tuy nhiên Kỳ Duyên thích phở trộn hơn.

Để tráng miệng, Kỳ Duyên và Minh Triệu thưởng thức món sữa chua dẻo ở quán nổi tiếng góc phố Đường Thành. Phần sữa chua mát lạnh, dẻo dẻo, rắc thêm ít bột cacao thơm ngọt, thích hợp ăn giải nhiệt.

Minh Triệu lại thích các quán cà phê ở Hà Nội. Cả hai 'tấp đại' vào một quán gần khách sạn cũng rất hài lòng với chất lượng.

Tối mưa, hai cô nàng ngồi cà phê vỉa hè góc đường Tràng Thi và Bà Triệu ngắm dòng người qua lại.