A. Nó quá đói và đang đi tìm đồ ăn
Bạn có một nỗi ám ảnh liên quan đến cân nặng và vóc dáng. Bạn đang thèm ăn, nhưng lại ép mình ăn kiêng quá độ. Cái bụng trống rỗng, đang cồn cào vì đói khiến bạn không thể tập trung làm gì lúc này. Bạn cần biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho hợp lý và khoa học hơn.
B. Nó vừa để mất tình yêu của đời mình, và đang đi tìm lại (giống trong phim King Kong)
Tình yêu là nguyên nhân chính khiến bạn bị stress và buồn phiền. Bạn dường như đang trải qua giai đoạn khốn khó trong chuyện tình cảm. Đừng bi quan và cực đoan, ở mặt tích cực, bạn nên tự nhủ rằng, một cuộc tình mà không lo lắng, phiền não, thì đâu phải là cuộc tình. Ngay cả ác quỷ Dracula cũng có những đêm không ngủ vì tương tư cơ mà. Thà yêu và đau khổ một lần, còn hơn là không bao giờ biết đến cảm giác yêu như thế nào.
C. Đơn giản vì đó là bản chất của nó - xấu xa, hung dữ và man rợ
Bạn dường như có chút mặc cảm về khuôn mặt và ngoại hình của mình (khá giống đáp án A). Chính điều này khiến cuộc sống của bạn bị chùng lại, và tạo cho bạn áp lực trong việc thể hiện bản thân, bởi bạn vốn cho rằng, sẽ chẳng ai chú ý tới mình. Kỳ thực, trong thâm tâm, bạn luôn khao khát được yêu thương. Vì vậy, bước đầu tiên để được yêu chính là học cách yêu bản thân, yêu chính hình ảnh bạn thấy mỗi khi soi gương.
D. Nó thất vọng vì thế giới này và nhân loại, nên nổi giận và trừng phạt họ
Chọn đáp án này cho thấy bạn là một kẻ bi quan bẩm sinh, có cái nhìn cực đoan và đầy định kiến về chính mình và thế giới. Bạn luôn nhìn ra khuyết điểm và những thứ xấu xa tồn tại trong xã hội và trong bản thân. Nhìn ra lỗi lầm cần phải sửa là tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được cả thế giới bằng cách phàn nàn, than vãn đâu. Hãy sử dụng ưu điểm của mình vào những việc tích cực, hạn chế những mặt xấu trong cuộc sống.