
Tamas Kenderisi bị cấm rời khỏi Hàn Quốc 10 ngày trong thời gian cảnh sát điều tra cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: Sun.
Kình ngư 22 tuổi bị bắt đúng vào ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch thế giới các môn thi dưới nước diễn ra ở Gwangju, Hàn Quốc. Sau khi bị thẩm vấn, Kenderisi được thả tự do và được phép trở lại về làng VĐV nhưng không được rời Hàn Quốc trong 10 ngày tới, khi cảnh sát đang điều tra vụ việc.
VĐV 9X được cho là phủ nhận các cáo buộc anh tấn công tình dục tại một hộp đêm. Trong khi đó, danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ.
VĐV người Hungary từng giành HC đồng bơi bướm tại Olympic Rio 2016 kết thúc các nội dung thi của bản thân tại giải vô địch thế giới diễn ra từ tuần trước sau khi về cuối tại chung kết 100m bơi bướm.

Duncan Scott (ngoài cùng bên trái) và Mac Horton (ảnh nhỏ) đều là bại tướng của Sun Yang ở 200m tự do và 400m tự do, phản đối kình ngư Trung Quốc được thi đấu tại giải vô địch thế giới dù đang bị điều tra doping. Ảnh: Daily Telegraph.
Giải đấu tại Gwangju trở thành tâm điểm trên báo với những lùm xùm trong và ngoài bể bơi. Sáng sớm 27/7, ban công một hộp đêm gần làng VĐV bị sập khiến hai người thiệt mạng. Trong số 16 người bị thương, có 8 VĐV bơi lội.
Trong khi đó, giữa các VĐV cũng có căng thẳng khi kình ngư Sun Yang của Trung Quốc bị hai đồng nghiệp Mack Horton và Duncan Scott tẩy chay trên bục huy chương. Hai VĐV người Australia và Anh phản đối vì Sun Yang đang bị điều tra nghi án doping nhưng vẫn được tham dự giải đấu ở Hàn Quốc.
Hoàng Trang (Theo The Sun)