Bạn Nguyễn Thị Kim Loan chia sẻ: Nhiều lúc tự hỏi tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? Tôi và anh biết nhau qua một nguời bạn. Ấn tượng ban đầu trong tôi về anh chẳng có gì đặc biệt cả. Vì anh không đẹp trai như hotboy hay ăn mặc phong cách như diễn viên Hàn Quốc. Gặp anh một lần, hai lần, rồi ba lần, tôi bắt đầu cảm thấy anh đang thu hút mình với tính tình hiền lành, tốt bụng và chu đáo.
Chúng tôi ngày một thân hơn, vào buổi tối hôm đó, anh hẹn tôi đi xem phim. Trong rạp phim bất ngờ anh nắm lấy tay tôi, trái tim tôi như loạn nhịp, không phản xạ rụt tay lại, tôi lặng đi lắng nghe trái tim mình, và tôi biết mình cũng đã yêu anh mất rồi.
Tôi và anh không tình cờ gặp nhau hay trúng tiếng sét ái tình như những câu chuyện lãng mạn. Đơn giản tôi và anh đến với nhau do những "ông tơ, bà nguyệt" nhưng tình yêu trong chúng tôi cùng âm thầm cháy. Sau một quãng thời gian hẹn hò, cũng đến cái ngày chúng tôi quyết định hai đứa là của nhau mãi mãi, cùng đi chung một huớng đến suốt cuộc đời. Tôi muốn nói với anh rằng: "Anh có đi cùng em, đến những miền đất lạ, đến những mùa hái quả, đến những ngày thương yêu. Em yêu anh nhiều lắm. Ông xã của em".







>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.