Theo nội dung vụ án, Lê Thị Thu Thảo (30 tuổi, quê Bến Tre) sinh ra trong một gia đình có 7 người con. Với mong muốn đổi đời, cô lên TP HCM năm 16 tuổi để tìm kiếm việc làm. Xinh đẹp lại xông xáo, Thảo lọt vào mắt của một tay chơi chốn Sài Thành rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Tuy nhiên, gã chồng Thảo lại là một người nghiện ma túy nặng nên thường xuyên sai cô đi mua thuốc. Cũng từ đây, cô gái chốn tỉnh lẻ biết đến chất gây mê siêu lợi nhuận này.
Bị cáo Thảo bình thản đứng nghe tuyên án sáng nay. |
Thảo chia tay chồng nghiện ngập rồi lấy quán bar, vũ trường làm nhà. Tại đây, cô chủ động làm quen với giới ăn chơi để mở rộng mối quan hệ cho việc làm ăn của mình. Từ những lần đi mua thuốc cho chồng thời gian trước, cô có sẵn các đầu mối nên lao vào buôn bán "cái chết trắng".
Từ năm 2010, thông qua một người đàn ông thường xuyên lui tới quán bar và đi đánh bài tại Campuchia, Thảo biết Phạm Thị Hiền (49 tuổi, quê An Giang), người Việt lấy chồng và sinh sống tại Campuchia chuyên hành nghề đổi tiền trong các sòng bạc. Sau một thời gian qua lại kết nghĩa chị em, Thảo đề nghị Hiền tìm mua ma túy mang về TP HCM tiêu thụ.
Hiền nhận lời ngay và liên tục tuồn hàng về Việt Nam cho Thảo gồm: thuốc lắc, hàng đá, heroin... Đến tháng 8/2010, sau khi "săn" được mối hàng lớn của một người Campuchia chào lấy 10.000 viên ma túy tổng hợp (3kg), Hiền đặt ngay và đưa cho người em dâu là Nguyễn Thị Ngọc Lệ mang về TP HCM cho Thảo.
Tuy nhiên, kế hoạch của các "nữ quái" đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Chiều 23/8/2010, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) Lệ đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Tiếp tục giám sát và đưa Lệ từ Tây Ninh về TP HCM để bắt quả tang kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, đánh hơi thấy sự nguy hiểm, Thảo không xuất hiện mà giao cho "đệ tử" đến nhận.
Sau khi tóm được tên tay sai của Thảo, lần theo lời khai của hắn cơ quan điều tra đã tìm ra nơi ở của "bà trùm" ma túy và người tình trên đường Tô Ký (quận 12). Tại đây, cảnh sát còn tìm thấy một lượng lớn chất ma túy và các dụng cụ chế biến khác.
Khai với cơ quan công an, Thảo cho biết ngoài việc nhập "hàng đá" và thuốc lắc dạng viên cô còn mua nguyên liệu làm thuốc lắc về rồi pha với màu mè, sáng tác logo mới rồi dùng khuôn rập thành viên nén rồi tung ra thị trường với lời tiếp thị là "dòng sản phẩm mới".
Thảo và các bị cáo trong ngày đầu đưa ra xét xử. Ảnh: Bình Nguyên. |
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã lần lượt tóm gọn các đồng bọn của Thảo trong đường dây. Trong đó có cả người anh trai của Thảo đưa từ quê lên để phụ giúp việc giao nhận "hàng".
Đặc biệt, đóng vai trò tích cực trong đường dây của Thảo còn có người chồng hờ là Trần Ngọc Thịnh kém cô đến 5 tuổi. Họ sống trong căn nhà thuê tại đường Tô Ký (quận 12). Đây cũng là "đại bản doanh" của chúng trong việc mua bán, chế biến ma túy. Ngoài việc lấy "hàng" của Thảo mang đi bán, thịnh còn lấy của nhiều mối khác. Căn cứ vào lời khai của đồng bọn trong vụ án, Thịnh còn bị kết tội về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Đến ngày 9/4, sau một tuần nghị án và xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo mức án tử hình, Hiền và Thịnh lĩnh án chung chân cùng về tội "mua bán trái phép chất ma tuý".
Ngoài ra, Thịnh còn nhận thêm 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 20 năm tù.
Bình Nguyên