>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Thanh Vân
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Một lít nước mắt - một bộ phim truyền hình Nhật Bản được xây dựng từ môt câu chuyện có thật, mình đã tìm xem nó sau khi đọc truyện cùng tên. Phim dựa trên những cuốn nhật ký mà Aya - cô bé mắc bệnh thoái hóa tiểu não viết lại trong 6 năm. Phim là sự phản ánh chân thật nỗi đau, sự cố gắng của một cô bé bị mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa bao giờ cô ấy có ý định từ bỏ cuộc sống, vẫn luôn vươn lên, hy vọng trong những ngày tháng bệnh tật hành hạ. Tôi đã khóc rất nhiều trước nghị lực phi thường của con người ấy. Một Aya rất trẻ con nhưng vẫn rất trưởng thành. Đó như một bài học sâu sắc gửi đến những con người trong cuộc đời này, hãy luôn phấn đấu cho cuộc sống, không bao giờ từ bỏ hy vọng và quan trọng nhất là hãy sống từng ngày ý nghĩa.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Tốt nghiệp trung học phổ thông và bước chân vào đại học: Một cánh cửa khép lại, cho thấy sự trưởng thành và cùng lúc, một cánh cửa khác rộng lớn hơn, nhiều thử thách hơn mở ra, đồng nghĩa với việc tôi được và phải học hỏi thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống hơn nữa, tập yêu thương, tha thứ nhiều hơn.
- "Nếu bạn nghĩ bạn không thể thì bạn đã đúng"- Đó là câu nói tôi được nghe trong một buổi thuyết trình về đánh thức tiềm năng. Nó làm tôi phải suy nghĩ nhiều và cũng đã thay đổi quan niệm sống của tôi, khiến tôi tích cực hơn trong suy nghĩ và dám làm những gì mình nghĩ.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nhút nhát: Tôi từng sợ đám đông, tôi hay giam mình một góc hơn là hòa nhập với họ. 2012, đại học, nơi tôi đã từ bỏ được thói quen đó, tôi hòa quyện trong những niềm vui cùng mọi người, được chia sẻ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Và hơn hết, tôi hiểu rằng hòa nhập là để lớn lên.
- Nhớ ai đó vô điều kiện: Tôi hay gieo nỗi nhớ vu vơ của mình vào những khoảng trống trải. Những nỗi nhớ da diết, chập chờn và mệt mỏi. Đôi lúc, tôi vẫn muốn từ bỏ những trầy xước đã cũ nhưng những nỗi nhớ cứ tràn về, ngay cả trong giấc ngủ.
- Ít cười: Tôi không muốn bị người khác cho rằng có một "bà già 81 tuổi" đang hiện diện trong một cô bé 18. Sang năm mới, tôi sẽ tập cho mình thói quen cười nhiều hơn, cười vu vơ cũng được. Để một ngày nào đó soi mình trước gương, tôi vẫn thấy dù năm tháng trôi qua thì vẫn còn nụ cười ở lại.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đồi Dương - Phan Thiết: Tôi không chỉ có cơ hội đến trong năm 2012 mà cả ba năm cấp ba. Ở đó, có biển và một vùng đất toàn cây dương. Địa điểm lý tưởng cho lũ bạn, cũng như bản thân tôi mỗi khi vui hay buồn.
- Thảo cầm viên: Thầy dạy môn Pháp luật đại cương của tôi đã xây dựng nên một buổi sinh hoat "team building" cực kỳ ý nghĩa. Mọi người đã hiểu thêm về những bài học cuộc sống cũng như thân thiết với nhau hơn.
- Cà phê bệt.
- Một vùng đất chưa biết tên: Tôi chỉ tình cờ lên xe buýt cùng vài người bạn. Đó là nơi mà một dải bên đường là biển, cây phủ khắp dọc đường, nhà những người dân vùng biển san sát nhau, mát mẻ và bình yên chưa từng thấy.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- X: Một lớp phó khá trung trực, sống thẳng thắn và nhiệt huyết với công việc. "Tụi mình phải tổ chức một trò chơi nào đó để đoàn kết lớp hơn", tôi vẫn nhớ lời hứa đầu năm của hai đứa.
- C: Một người bạn khá sâu sắc và đặc biệt mà tôi may mắn biết được.
- T: Cô bạn mới quen, chỉ thích đánh và cãi nhau đùa với tôi nhưng thật ra rất tốt bụng.
- H: "Bạn phải sống tốt hơn thế, đứng lên và cho người ta thấy bạn mạnh mẽ như thế nào"- người bạn tôi quen qua Facebook.
- Tr: Chị cùng khoa, khóa trên, hiền và hay khóc.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Một vài tình bạn bị mất đi chỉ vì hiểu lầm và bản tính chấp nhất của bản thân.
- Đã không cố gắng hết sức cho việc quan trọng, dẫn đến hối tiếc sau đó.
- Đã đặt hy vọng và tình cảm cho một người không xứng đáng.
- Làm cho mẹ buồn nhiều lắm và quan trọng vẫn chưa nói được câu: "Con yêu mẹ " dù hành động thiết thực hơn lời nói nhưng tôi vẫn luôn muốn mình có thể nói được câu ấy.
- Thái độ không dứt khoát, làm cho một số người hiểu lầm. Tôi vẫn đang loay hoay trong những mối quan hệ không rõ ràng.
- Không dành nhiều thời gian cho gia đình. Một ngày, tôi chợt nhớ cơm nhà da diết, bỗng sực nhớ, mình đã quên gọi điện thoại hỏi thăm chị hai bao lâu rồi? Tôi chợt thấy mình vô tâm quá!
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Sống hết mình cho hôm nay. Ngày hôm qua đã là quá khứ, tương lai vẫn ở phía trước, quan trọng là hãy sống cho hiện tại để không hối tiếc cho ngày hôm qua và sẵn sàng cho ngày mai.
- Gia đình là nơi dừng chân yên bình nhất. Tôi xa nhà từ năm cấp ba, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy ý nghĩa thật sự của một gia đình, nhớ những bữa cơm canh chua mẹ nấu, nhớ dáng ba ngồi đọc báo, nhớ anh, chị và cả những khoảng bình lặng nơi gắn liền với tuổi thơ.
- Kiềm chế cơn nóng giận. Tôi đã học được một bài học thấm thía từ chính bản thân, chỉ vì một phút nông nổi.
- Học cách tha thứ: đơn giản thôi, hãy thử một lần tha thứ cho một ai đó để cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.
- Phá cách một chút để "refresh" lại cuộc sống. Chẳng hạn cắt bỏ mái tóc dài thướt tha để thử một điều gì đó mới và cảm thấy tóc ngắn không kinh khủng như mình nghĩ. Ít ra nó cũng mát hơn ấy chứ.
- Coi tất cả mọi người đều quan trọng trong cuộc sống. Tôi từng rất hụt hẫng khi một người bạn thân có người yêu và cảm thấy sự thay đổi của nó. Dù gì đi nữa, tôi vẫn luôn dặn lòng: "mỗi người đều chiếm một vị trí quan trọng và không ai có thể thay đổi điều đó".
- Suy nghĩ kỹ trước khi nói ra điều gì đó.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Câu nói của một người bạn mới quen: "Tự tin lên, thật ra bạn giỏi hơn như thế". Tôi từng tự ti về bản thân mình rất nhiều. Câu nói của bạn ấy giúp tôi một phần nào đó lạc quan hơn, hiểu được giá trị của bản thân hơn.
- Câu nói của nhân vật Aya trong Một lít nước mắt: "Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi, người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế" - Ước mơ cháy bỏng được sống và tồn tại một cách ý nghĩa.
- "Mẹ ơi, mục đích sống của con là những gì?" - đó là câu nói của Aya. Tôi chợt khóc khi đọc dòng chữ đó. Một cô bé với rất nhiều mơ ước khát khao, bỗng chợt bị căn bệnh hiểm nghèo và chấm dứt tất cả, để rồi đau khổ viết lên những dòng chữ ấy.
- "Con không về được à?" - Tôi đã rất buồn sau câu nói ấy của mẹ. Học hành bận rộn khiến tôi mệt mỏi, không muốn làm gì nữa, đáp lại cuộc gọi điện thoại của mẹ, tôi chỉ nói "Không". Sau đó, tôi đã ân hận rất nhiều về thái độ của mình với sự mong ngóng của mẹ.
- "Khi nào nó gọi điện thoại hỏi thăm con thì nhà mình giàu" - đó là câu nói của anh tôi. Tôi chưa bao giờ chủ động gọi cho anh cả. Vì là con gái nên tiếp xúc với anh, tôi hay có chút ngại. Đến khi mẹ tường thuật lại câu nói ấy, tôi mới hiểu mình trẻ con như nào.
- "Mọi chuyện rồi sẽ qua, vui lên." Câu nói của tên bạn cũ.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đọc sách: Thói quen "bất diệt".
- Nghe nhạc Trịnh vào những lúc buồn. Tôi không phải là dân chuyên nghe nhạc Trịnh, cũng không phải là cực kỳ say mê nhưng không hiểu sao lại thích nghe như vậy.
- Hát vu vơ: Tôi hát bất cứ nơi nào, lúc nào tôi muốn. Chị thường bảo: "Giọng gì như vịt kêu" nhưng tôi vẫn thích hát. Âm nhạc quả là có một sức hút lạ lẫm.
- Lướt Facebook. Thứ đốt thời gian nhất nhưng tôi vẫn cứ thích "lượn" trên đó, đọc status, truyện nhưng nhiều lúc lên đó chẳng để làm gì.
- Game - thứ đam mê trẻ con của tôi.
- Vào quán cà phê và uống trà sữa. Tôi không biết uống cà phê nên mỗi khi vào quán toàn gọi trà sữa hoặc một vài thứ khác. Có vài quán cà phê khiến tôi rất thích, yêu không gian lặng và bình yên.
- Viết blog.
- Ngủ vùi những ngày trống trải. Tôi thích "chôn" mình vàogiấc ngủ sau những ngày khá mệt mỏi hoặc khi stress.
- Chụp ảnh, tôi yêu mọi khoảnh khắc.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Làm mới bản thân.
- Dành nhiều thời gian cho gia đình.
- Sẽ yêu thương nhiều hơn.
- Dành dụm tiền để mua một chiếc máy ảnh.
- Tìm một việc làm thêm.
- Học thật tốt.
- Học tiếng Anh.
- Rèn luyện thêm những kỹ năng cần thiết.
- Tham gia mùa hè xanh.
- Cố gắng giữ "lửa" cho những dự định này.