Sáng 4/3, vợ chồng HLV Kiatisuk trở lại Thái Lan sau kỳ nghỉ ở Anh. Bên cạnh việc thăm con ba cô con gái đang học tập ở xứ sở sương mù, trong chuyến đi này, Zico Thái và bà xã còn lo thủ tục đưa tro cốt của cầu thủ trẻ Duangphet Phromthep, biệt danh Nong Dom, về nước. Tro cốt và di vật của Phromthep được vợ chồng Kiatisuk trao cho gia đình Phromthep ngay tại sân bay Suvarnabhumi.
Theo truyền thông Thái Lan, gia đình Phromthep sẽ làm lễ cầu siêu trong hai ngày 4 và 5/3 tại chùa Lord Insan, Chiang Rai. Tro cốt của cầu thủ trẻ xấu số sẽ được đem rắc trên sông Mekong vào ngày 6/3.
Duangphet Phromthep, sinh năm 2005, được coi là tài năng triển vọng của bóng đá Thái Lan. Dưới sự bảo trợ của HLV Kiatisuk và Quỹ Zico, cậu giành học bổng của Học viện bóng đá Brooke House tại Leicestershire, Anh hồi tháng 8/2022. Promthep qua đời hôm 14/2 tại bệnh viện, ba ngày sau khi gặp phải một tai nạn và chấn thương ở đầu. Nguyên nhân cụ thể về cái chết của cầu thủ trẻ Thái Lan không được công bố.
Trước đó, Dom là một trong 11 cầu thủ nhí và HLV của đội bóng Wild Boars mắc kẹt tại hang Tham Luan, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan hồi tháng 6/2018. Họ phải ở lại hang suốt 18 ngày trước khi được giải cứu bởi lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Thái Lan cùng nhóm chuyên gia thám hiểm hang động và thợ lặn quốc tế. Câu chuyện này sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim, trong đó có Thirteen Lives ra mắt năm 2022, do Colin Farrell đóng vai chính.
Vợ chồng Zico Thái yêu quý Promthep và nói coi cậu như con trai. Hai người thường xuyên liên lạc để động viên tinh thần tài năng trẻ này. Khi nghe tin Phromthep qua đời, HLV Kiatisuk và bà xã mất ngủ vì đau buồn.
Minh Khang (Theo Thairath)