
Promthep phát biểu cảm ơn sau khi được giải cứu khỏi hang động năm 2018. Ảnh: Reuters
Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của Promthep. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan cho biết Promthep bị chấn thương ở đầu. Cảnh sát cũng xác nhận Promthep được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại ký túc xá ở Leicester, Anh hôm Chủ nhật. Cậu được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi hôm thứ Ba.
Người phát ngôn của Cảnh sát Leicester cho biết: "Gần 13h chiều 12/2, cảnh sát được Dịch vụ xe cứu thương East Midlands gọi đến một trường nội trú ở đường Leicester, Market Harborough. Cuộc gọi liên quan đến phúc lợi của một sinh viên. Cậu học trò 17 tuổi đã được đưa đến bệnh viện. Sau đó, cậu bé đã qua đời. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ cho nhân viên điều tra".
Promthep vào Học viện Bóng đá Đại học Brooke House ở hạt Leicester cuối năm 2022, nhờ giành học bổng "trong mơ" để theo học và chơi bóng ở Anh. Vài tháng qua, Promthep liên tục chia sẻ cuộc sống ở Anh trên trang cá nhân. Một trong những bức ảnh đó chú thích: "Bố đừng lo nhé. Con sẽ học hành chăm chỉ. Con sẽ không làm bố thất vọng". Một bài đăng khác có nội dung: "Hôm nay giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi sẽ trở thành một thực tập sinh bóng đá ở Anh".

Promthep khi học tập ở Anh. Ảnh: FB
Những đồng đội cũ ở Wild Boars của Promthep hầu như đều đã biết tin cậu qua đời. Prachak Sutham, bạn thân của Promthep trong đội bóng, cho biết: "Cậu bảo mình chờ xem cậu thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Mình luôn tin cậu sẽ làm được. Lúc chúng ta gặp nhau lần cuối trước khi cậu sang Anh, mình còn nói đùa rằng khi cậu quay lại, mình sẽ xin chữ ký của cậu. Ngủ ngon nhé, người bạn thân yêu của mình. 13 người chúng ta sẽ luôn bên nhau".
Một thành viên khác của đội bóng, Titan Chanin Viboonrungruang, viết: "Anh ơi, anh đã bảo với em rằng chúng ta sẽ đạt được ước mơ bóng đá của mình... Nếu kiếp sau là có thật, em muốn chúng ta lại chơi bóng cùng nhau, anh Dom của em".
Thông báo về việc Promthep qua đời, hiệu trưởng Đại học Brooke House, Ian Smith, cho biết trường "vô cùng đau buồn và chấn động". Tuyên bố của nhà trường viết: "Đại học Brooke House vô cùng đau buồn khi xác nhận sinh viên của chúng tôi, Duangpetch Promthep, còn được gọi là Dom, qua đời hôm qua trong bệnh viện. Sự ra đi này khiến cả đại học của chúng tôi vô cùng đau buồn và chấn động. Chúng tôi xin chia buồn với tất cả gia đình, bạn bè, đồng đội cũ của Dom và những người từng quen biết cậu ấy cũng như tất cả người dân Thái Lan bị ảnh hưởng bởi sự mất mát này".

Promthep (giữa) tham quan cầu London cùng HLV Kiatisuk. Ảnh: FB
"Trường đang liên lạc với các cơ quan theo luật định và Đại sứ quán Thái Lan ở London, đồng thời dành mọi nguồn lực để hỗ trợ sinh viên, giúp họ vượt qua cú sốc mất Dom. Ngoài ra, chúng tôi không thể bình luận thêm vào thời điểm này và sẽ yêu cầu sự riêng tư, lòng trắc ẩn khi tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc các sinh viên nhờ lòng tốt và sự giúp đỡ của cộng đồng Market Harborough", hiệu trưởng Ian Smith nói thêm.
Đại sứ Anh tại Thái Lan, Mark Gooding, cho biết ông cũng rất buồn. Ông nói: "Tôi rất buồn khi biết tin Dom Duangpetch Phromthep, đội trưởng đội bóng đá Wild Boars trong sự cố hang Tham Luang năm 2018, đã qua đời ở Anh. Tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè của Dom".

Nụ cười biểu tượng của Promthep khi được cứu hộ tìm thấy trong hang Tham Luang, Thái Lan năm 2018. Ảnh: Thai Navy Seals
Promthep là đội trưởng đội bóng Wild Boars. Cậu cùng 11 đồng đội và huấn luyện viên Ekaphon Kanthawong bị mắc kẹt trong hang Tham Luang ngày 23/6/2018. Các cậu bé trong đội (từ 11 đến 16 tuổi) trải qua 9 ngày không thức ăn hay ánh sáng. Họ được cho uống thuốc an thần và được giải cứu trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 10/7. Thử thách kéo dài 18 ngày đó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim sau này, trong đó có Thirteen Lives ra mắt năm 2022, do Colin Farrell đóng vai chính. Cuộc giải cứu đội bóng với sự tham gia của gần 100 thợ lặn quốc tế đã thu hút sự quan tâm trên toàn cầu.
Tùng Anh (Theo NY Post)