Người đàn ông tự xưng là nhân viên bưu điện bán thời gian. Theo cảnh sát tỉnh, người đàn ông này đã tiếp cận một cư dân trong khuôn viên khu nhà ở vào ngày 3/11 và đề nghị được "phỏng vấn" người này về bà Kayo - mẹ Kei Komuro. Cư dân này đã gọi cảnh sát và và bắt giữ anh ta khi hắn chuẩn bị rời đi.
Bà Kayo - mẹ chồng cựu Công chúa Mako - vẫn sống trong căn hộ gia đình ở Yokohama sau khi con trai kết hôn và chuyển đến sống tại chung cư thuê ở phường Shibuya, trung tâm Tokyo, cùng vợ. Kể từ khi con trai đính hôn với Mako, bà Kayo trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng khi bị hôn phu cũ tố quỵt khoản nợ 4 triệu yên (35.000 USD).
Chồng mất khi Komuro còn nhỏ, bà Kayo một mình nuôi con trai với mức lương ít ỏi của một nhân viên tiệm bánh. Năm 2018 bà nghỉ việc vì lý do sức khỏe, sau đó làm việc tại một nhà hàng của người quen. Gần đây, bà Kayo bị tố lừa dối để nhận trợ cấp lao động của nhà nước trong hơn một năm rưỡi.
Trước bê bối của mẹ, Komuro đã hứa thay mẹ trả tiền lại vị hôn phu cũ của bà, đồng thời phủ nhận cáo buộc lừa dối nhận tiền trợ cấp của mẹ. Những bê bối của bà Kayo là nguyên nhân khiến hình ảnh Komuro - người từng được ca ngợi là "hoàng tử đại dương" - xấu đi trong mắt công chúng và cuộc hôn nhân của anh với Mako bị phản đối. Khi nhiều tờ báo lá cải gọi Komuro là "kẻ đào mỏ", Mako đã từ chối nhận khoản hồi môn trị giá 1,35 triệu USD khi kết hôn.
Mako và Komuro gặp nhau năm 2012, khi đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Hôm 26/10, họ tuyên bố kết hôn mà không có tiệc chúc mừng nào. Cả hai dự định sẽ chuyển đến Mỹ sinh sống, nơi Komuro làm việc cho một công ty luật. Vợ chồng họ sẽ tự trang trải chi phí khi sống ở nước ngoài mà không cần sự giúp đỡ của Hoàng gia.
Sơn Nam (Theo Mainichi, Yahoo Japan News)