- Nhiều người vẫn ngạc nhiên tại sao sau khi sự nghiệp rộng mở, chị lại vội lập gia đình?
- Lập gia đình như đánh cược "5 ăn 5 thua" với lòng yêu nghề, vì thế tôi phải dời đám cưới đến lần thứ 3. Còn một tháng nữa là cưới, tôi lại định dời đám cưới đến lần thứ 4. Anh Long lớn tuổi hơn tôi, chín chắn hơn, rất thông cảm với một người mẫu say nghề như tôi nên nói rằng: "Lập gia đình chỉ là thay đổi chỗ ở, chứ không ảnh hưởng tới nghề. Nếu dời đám cưới đến lần thứ 4 không chỉ liên quan đến 2 đứa mà làm người lớn cũng phải lo".
Lúc đó tôi mới biết mình chỉ ích kỷ, theo đam mê riêng mà quên những người xung quanh. Xin nói thêm là có thời gian tôi bị bệnh, phải làm khán giả, cảm giác kỳ lạ lắm, vừa buồn, vừa tiếc không chịu nổi. Tôi ra cánh gà xin diễn một màn, không kịp trang điểm gì, đội nón, kính che nửa mặt, chỉ kịp đánh chút son môi nhưng thấy bùng nổ đam mê.
Vợ chồng Anh Thư - Thanh Long. Ảnh: Quốc Huy |
- Với những cảnh nhạy cảm của chị trong một số phim như "Những cô gái chân dài", "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt", anh ấy phản ứng thế nào?
- Dĩ nhiên anh ấy không thích cảnh thân thiết quá trên màn ảnh. Chồng tôi cũng hỏi tôi đóng vai gì, có cảnh gì quan trọng không, chứ không cản.
Dù biết anh dễ tính, nhưng tôi phải chọn lọc những cảnh không quá sexy, hoặc hạn chế bớt tình huống đó để trước hết, phải làm anh thấy thực sự thoải mái, tin tưởng dù vợ có nhận bất cứ vai nào. Còn chuyện phim giả tình thật với tôi là không được.
- Ông xã chị có lần than rằng "Đôi khi cảm thấy ngộp thở vì các người đẹp". Chị có cảm thấy bất an khi quanh anh ấy có quá nhiều người đẹp, trẻ hơn mình?
- Hiện nay tôi luôn tự tin vào bản thân nên chưa lo lắng, chỉ sợ khi mình không còn phong độ. Quan trọng là phải giữ được phong độ bất kể tuổi tác.
- Từng bị chê bai là vai gù, bước đi xấu, lúc đó cảm giác của chị thế nào?
- Lúc đó, thích làm nghề chỉ là một phần rất nhỏ, mà động lực kiếm tiền nhiều hơn nên tôi làm từ trình diễn thời trang, chụp hình quảng cáo đến quay video ca nhạc... mà không ngại cực khổ. Khi bị chê bai như vậy tôi cũng rất buồn, có ý định bỏ nghề vì nghĩ có lẽ đây là lĩnh vực quá xa lạ, không hợp với mình. Nhưng tôi xác định phải quyết tâm theo nghề, vượt qua cái nhìn đầy định kiến đó.
- Nhiều người mẫu cho rằng đôi khi họ mất niềm tin vào chính nghề của mình, nhất là khi đối mặt với scandal. Còn chị?
- Có thể tôi là người may mắn trong nghề nên chưa mất niềm tin. Nhưng chuyện người mẫu sa đọa, đánh mất mình, tôi cảm thấy đó là chuyện không liên quan tới mình. Mình phải sống thế nào để lớp người mẫu đàn em nhìn vào thấy rằng có những người theo nghề tới cùng, đi lên bằng thực lực và không hề sa ngã. Muốn thay đổi cái nhìn của dư luận thì bản thân mình phải chứng minh mình không liên quan tới scandal.
- Theo chị thì vì sao dư luận lại hay đồn người mẫu cặp kè với đại gia?
- Bản thân tư cách anh phải thế nào thì họ mới nhắm và dám mở lời trước mặt anh chứ. Còn tôi, chưa hề nhận được những lời đề nghị như thế nên cũng không rành lắm.
- Người mẫu nổi tiếng như chị chắc đến bây giờ không tránh khỏi việc có nhiều người theo đuổi dù biết chị đã có gia đình. Chị xử lý chuyện này thế nào?
- Cũng có nhiều. Họ nhắn tin, gọi điện. Họ dành tình cảm thực sự cho mình. Tôi rất trân trọng điều đó nhưng phải tỏ rõ cho họ hiểu là không có kết quả.
Khi tôi giải thích hết lý lẽ, tôn trọng họ thì người quý trọng mình cũng không để mình bị khó xử. Quả thực, đôi khi tôi cũng cảm thấy xót xa, nhưng trái tim không thể chia sẻ nhiều. Mình phải dứt khoát, chứ càng sợ người ta tổn thương, dây dưa, nuôi hy vọng cho họ thì càng nguy hiểm cho cả hai.
- Còn những người mẫu nam, đã có ai trong số họ khiến chị phải "rung rinh"?
- Tôi là người không bị vẻ ngoài cuốn hút. Người đàn ông cuốn hút tôi là người biết quan tâm, chia sẻ chứ không phải là chỉ có tình cảm ào ạt. Sự quan tâm ấy thể hiện từng chi tiết nhỏ. Những người thích thể hiện bề ngoài thường làm những điều hào nhoáng, không tinh tế.
Khi mới bước chân vào nghề, anh Long đã chăm sóc tôi từ cái nhỏ nhất. Đến nay, vẫn không có ai quan tâm bằng anh ấy vì thế tôi không tạo cơ hội cho những người khác dù người ta có thể thương mình, thậm chí tốt hơn chồng mình.
(Theo Đàn Ông)