Rồi một ngày trái tim chúng tôi loạn nhịp, tôi nhận lời yêu anh. Cả hai đều hợp tính, chưa bao giờ cãi vã bởi luôn biết nhường nhịn, quan tâm, chia sẻ những vui buồn. Lúc đầu chúng tôi giấu gia đình về mối quan hệ này nhưng mẹ anh có nói với anh là: "Mẹ không cấm con yêu ai" và bà thấy tôi cũng rất được. Tôi tưởng gia đình anh đã chấp nhận tôi nhưng nào ngờ một ngày nọ mẹ anh nói với anh rằng: "Mẹ thấy hai đứa không hợp nhau". Lý do là: tôi là người ăn nói quá văn chương (đàng hoàng có câu cú lòng vòng) và tôi có cách ăn mặc quá teen, hay mặc quần soóc ra đường.
Tôi rất sốc vì hai lý do mẹ anh ấy đưa ra. Nó quá vô lý để đánh giá một con người. Tôi là sống trong gia đình có giáo dục và rất nề nếp, có tri thức. Với tiêu chuẩn đó tôi sẽ có một người chồng tốt nhưng lại chọn anh vì đó là mẫu người mà tôi thấy cần.
Sau khi nghe xong các lý do mẹ đưa ra, anh rất bối rối không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Anh không thể nào mất tôi dù tôi có lớn hơn anh 2 tuổi. Hiện tại tôi không biết mình nên xử lý việc này thế nào? Có tiếp tục với anh vượt qua những thử thách không?
Là người có lòng tự ái rất cao, tôi luôn nghĩ với điều kiện của tôi thì mẹ anh phải mừng cho anh khi có cô người yêu như vậy chứ không phải đưa ra những lý do phản đối hết sức "củ chuối". Tại sao lúc đầu mẹ anh ủng hộ chúng tôi, nói chúng tôi đừng nên giấu giếm mà cứ công khai để rồi bây giờ lại nói kiểu khác.
Thanh Nhi