- Anh có cảm giác thế nào khi vừa hoàn thành VCD "Trọn đời bên em" vol.6?
- Tất nhiên là vui rồi. Tôi và êkíp thực hiện đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả. Vì lần xuất hiện này, các bạn sẽ thấy một hình tượng mới cũng như sự đầu tư rất công phu của tôi cho album.
Ca sĩ Lý Hải. |
- Album này có gì đặc biệt?
- Không có gì ghê gớm đâu. Khác chăng là ở chỗ, tôi khá kỹ lưỡng cho từng cảnh quay, từng khung hình, từng bối cảnh, đến cả đạo cụ, phục trang. Trong đó, tôi gặp khó khăn nhất vẫn là khâu ý tưởng kịch bản.
- Làm một bộ phim ca nhạc mà công phu như vậy, anh đã gặp những khó khăn gì?
- Nhiều lắm! Đoàn làm phim chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng. Những nhận vật phụ trong phim đều là những con người dưới đáy cùng xã hội, mà đòi hỏi phải quay động nữa. Chúng tôi loay hoay mãi không biết lấy đâu ra diễn viên quần chúng, mãi đạo diễn mới nhớ ra cái xóm nhỏ ở đường Võ Văn Tần. Chúng tôi đến đó năn nỉ mãi mới được 100 diễn viên quần chúng. Rồi dựng một bối cảnh xóm nghèo, êkíp lại phải tốn công đi chọn cảnh và bỏ ra một số tiền không nhỏ để dựng mô hình tại quận 7. Trong VCD lại có nhiều cảnh đấm đá nên tôi phải đi học võ để đánh cho... thật. Việc học căng thẳng lắm, nhiều lúc tôi muốn bỏ nửa chừng. Nhưng nhờ sự quyết tâm của anh em và mong muốn có một VCD chất lượng nên tôi vẫn gắng sức.
- Trong các cảnh quay, cảnh nào tốn kém và công phu nhất?
- Cảnh đốt nhà kho của một gia đình giàu có. Nhà kho được xây dựng cấp tốc và gần chục trái bom xăng được đặt trong ngôi nhà để tạo hiệu ứng cao. Xây thì lâu mà phá thì rất nhanh. Chuyện mua cả một chiếc xe hơi second hand vài chục ngàn đô, rồi vài triệu sơn sửa, tân trang nữa chỉ để làm nổ tung nhằm tăng thêm phần hấp dẫn. Sau cảnh quay, tất cả mọi thứ từ nhà cửa, xe hơi đến quần áo đều rách nát, cháy rụi, không thể tận dụng được gì.
- Điều gì khiến cảnh quay trong phim của anh trở thành kỷ lục Guiness Việt Nam?
- Đó là cảnh cho nổ tung chiếc xe hơi đang chạy với vận tốc 100km/h. Màn biểu diễn này không xa lạ gì với các phim hành động thế giới nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên. Để quay được cảnh này, êkíp làm phim và nhóm cascadeur đã phải làm việc cật lực, tính toán rất kỹ vì cảnh này chỉ cho phép quay một lần và áp lực đặt lên vai chúng tôi là phải thành công. Hơn nữa, lại phải đảm bảo an toàn cho người đóng thế trong xe, vì chiếc xe chạy với tốc độ 100km/h, bay lên ở độ cao 6m rồi bốc cháy...
- Anh bỏ ra gần 800 triệu để làm album này. Anh đầu tư lớn vậy vì mục đích gì?
- Trọn đời bên em là thương hiệu của Lý Hải. Việc đầu tư để phát triển thương hiệu thì đâu có gì quá đáng. Nếu sợ lỗ thì tôi đã không làm. Còn đã làm thì không sợ.
- Anh nghĩ gì khi có người cho rằng Lý Hải chơi ngông?
- Tôi được đi hát cũng là nhờ khán giả, còn tồn tại đến hôm nay cũng là nhờ khán giả. Album lần này, tôi xem như một món quà muốn gửi tặng đến những người luôn ủng hộ và dõi theo từng bước tiến của tôi. Còn việc ai nói tôi chơi ngông thì... kệ họ. Tôi không quan tâm lắm. Một món quà đặc biệt cần có sự đầu tư không chỉ về tiền bạc mà còn cả thời gian lẫn tình cảm của mình. Tôi nghĩ khán giả sẽ thích món quà này.
- Anh có ý định mở công ty nghệ thuật, giải trí. Anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Tôi đã lên kế hoạch mở một công ty chuyên về tư vấn, đào tạo, tổ chức biểu diễn, phát hành album ca nhạc cho ca sĩ trẻ và lập một hãng phim riêng. Rất có thể đầu năm 2006, công ty của tôi sẽ ra đời.
- Kế hoạch của anh sau khi phát hành album?
- Tôi sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn để quảng bá album ở các tỉnh miền Tây. Sau đó đi ngược lại miền Trung, miền Bắc và kết thúc tại TP HCM.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)