- Anh Phúc ơi, lâu rồi không thấy anh xuất hiện. Anh có lý do gì riêng hay là đang ấp ủ một dự định mới? Anh có kế hoạch ra đĩa không? Em rất mong chờ album mới của anh? (Mai Trang, 22 tuổi, Hà Nội)
- Chào độc giả báo Ngôi Sao. Thân chào em. Cám ơn em đã hỏi thăm. thời gian vừa rồi anh đang hoàn tất album Vol.5 của mình gồm rất nhiều bài hát mới của Nguyễn Hoài Anh, Quang Huy, Đình Văn. Vì muốn giữ độ "fresh" cho album này nên anh chủ động hạn chế xuất hiện. Hy vọng album mới sẽ làm hài lòng em và đông đảo thính giả nhé.
- Anh Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Anh đi hát từ bao giờ và còn định tiếp tục nghiệp cầm ca đến khi nào? Nếu một ngày không làm ca sĩ nữa, anh sẽ làm gì? (Hồng Nhung, kemque@yahoo.Com, 19 tuổi, Thanh Hóa)
- Anh sinh năm 1981, bắt đầu ca hát từ 19 tuổi, từ khi mới tốt nghiệp phổ thông. Anh từ An Giang lên Sài Gòn để theo đuổi mơ ước của mình với công việc ca hát.
Nhung mến! Anh nghĩ anh sẽ biết dừng lại đúng lúc để giữ cho sự nghiệp của mình những khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Anh nghĩ sẽ còn rất lâu... Em yên tâm nhé!
- Anh Phúc có nghĩ rằng anh nổi tiếng được phần nhiều là nhờ ngoại hình và công nghệ lăng xê? Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Và điều gì làm anh lo lắng nhất? (Hữu Hiếu (taczan@gmail.Com), 24 tuổi, Hà Nội)
- Hiếu thân mến, công nghệ lăng xê và ngoại hình là hai trong nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của anh. Công nghệ lăng xê là một công nghệ chuyên nghiệp chứ không có khả năng biến từ không thành có. Lúc nào anh cũng hài lòng với cuộc sống của mình.
- Gần đây, có rất nhiều thông tin nói rằng anh và chị Thanh Thảo đang yêu nhau. Em không biết điều đó có chính xác không? Vì thế em muốn anh khẳng định lại thông tin này. Nhưng liệu anh có nói dối độc giả không? Vì nghệ sĩ thường kín tiếng chuyện tình yêu. (Thúy Uyên(haha@yahoo.Com), 24 tuổi, Hà Nội)
- Em muốn hỏi Thanh Thảo nào? Anh có rất nhiều bạn tên Thảo đấy! Nhưng người mà anh sắp yêu không phải tên Thảo em ạ. Uyên à, người miền Tây Nam Bộ như anh ít nói dối lắm. Chuyện tình cảm của anh mà có gì vui anh sẽ chia sẻ với khán giả ngay.
- Mối quan hệ của anh với ông bầu và các đồng nghiệp trong Thế Giới Giải Trí thế nào ạ? Là anh cả có gì khó khăn không hả anh? Ở nhà em cũng có anh trai nhưng anh ấy rất hay trêu chọc em, làm cho em phát khóc lên. Anh bảo em phải làm sao để "điều chế" ông anh của em đây? Em cảm ơn anh và chúc anh mọi điều tốt lành! (Minh Thùy (hoahonggai@gmail.Com), 19 tuổi, Hà Nội)
- Mối quan hệ của anh với công ty thế giới giải trí là rất tốt vì đây cũng như là một gia đình thứ hai của anh. Không biết gia đình em thì sao chứ gia đình anh thì em của anh toàn ăn hiếp anh không hà. Nếu em thích thì để anh nói em của anh dạy cho em vài chiêu để ăn hiếp lại anh trai của mình. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh!
- Lời đầu tiên cho em chúc anh luôn khỏe, hát hay và đẹp trai nữa. Cho em hỏi anh một câu nho nhỏ thôi. Trước khi làm ca sĩ, anh từng làm nghề gì? Và anh có những tài lẻ gì ngoài năng khiếu âm nhạc? (Lê Lan(lanle@hotmail.Com), 23 tuổi, Hải Phòng)
- Cám ơn lời chúc dễ thương của em. Đến lúc này, ca sĩ là nghề đầu tiên và duy nhất của anh. Tuy nhiên, trước đây anh từng ước mơ trở thành một cầu thủ. Và may mắn là ước mơ đó của anh đã trở thành hiện thực, hiện giờ anh là trung phong của đội bóng nghệ sĩ. Anh còn một năng khiếu vui nữa là chơi game đấy!
- Anh Phúc có mấy anh chị em. Mọi người trong nhà anh làm gì? Có ai theo nghệ thuật không ạ? Chào anh và chúc anh luôn thành công! (Minh Đức(ducbao@yahoo.Com), 23 tuổi, Hưng Yên)
- Đức thân mến! Gia đình anh chỉ có 2 anh em. Ba anh là một nha sĩ, mẹ làm nội trợ. Gia đình chỉ có mình anh theo nghệ thuật thôi. Cám ơn và chúc Đức luôn vui.
- Chào anh Phúc! Em cũng hay nghe anh hát. Em thấy anh Phúc là ca sĩ có những scandal tai tiếng gây không đẹp trong lòng các fan. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Cảm ơn anh! (Nguyen Quoc Tuan, Intel1982@yahoo.Com, 21 tuổi, An Giang)
- Nghĩ sao à? Chắc là không được hài lòng. Ơn trời, mọi sóng gió đã qua và anh vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của mình. Hy vọng những ca khúc sắp tới của anh sẽ làm cho Tuấn thích.
- Em nghĩ anh la Hot boy của Việt Nam đấy. Anh rất giống Hạ Quân Tường trong phim "Định mệnh". Anh dự định khi nào sẽ làm cho mình một liveshow hoành tráng từ trước đến nay? Trong album mới của anh có khác gì mấy album trước kkhônh? Em lúc nào cũng ủng hộ anh. (Nguyễn Thành Nam, Bmwseri7i@yahoo.Com, 14 tuổi, NĐ)
- Cám ơn lời khen ngộ nghĩnh của em nha. Chắc chắn anh sẽ có một liveshow làm hài lòng khán giả của mình. Album mới của anh sẽ có nhiều bài hát hay hơn các album trước. hehehhe
- Chào Phúc! Tôi thấy bạn hát rất hot nhạc tuổi teen, nhưng nội dung bài hát toàn là phụ tình, gian dối, van xin tình yêu... Ngoài đời bạn thế nào nhỉ? Có bi lụy trong tình yêu không? Nếu bạn có người yêu, kết quả của cuộc tình có giống như nội dung những bài bạn đã hát không? Chúc bạn có những bài hát để đời! (Khánh Khanh, Giotnang2000@yahoo.Com, 24 tuổi, TP HCM)
- Khanh này! Những bài hát mà anh đề cập thì đâu phải là nhạc cho tuổi teen. Phúc đồng ý với quan điểm của anh về nhạc teen và Phúc cũng đã có rất nhiều bài hát cho đối tượng khán giả này như: Bé xinh, Em đến bên tôi, Cá sấu Ghi Nê...
Phúc thật là may mắn khi mới chỉ "hơi buồn" chuyện tình cảm một lần và kết quả là bài hát Cô đơn một vì sao ra đời. Còn hiện nay thì tuy chưa chính thức đến với nhau nhưng Phúc và cô ấy đang trong giai đoạn rất vui.
- Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ nghề? (Như Yến, 15 tuổi, Thái Bình)
- Trước đây, đã có lần anh cảm thấy mệt mỏi lắm và muốn nghỉ hát nhưng vì niềm đam mê và vì khán giả từng ủng hộ và luôn yêu mến anh. Và khán giả là động lực giúp anh đứng vững sau những lần vấp ngã. Bây giờ, ý nghĩ bỏ nghề không còn nữa, anh muốn được hát mãi.
- Mình thấy các nhóm nhạc hiện nay đều nhanh tan rã và 1088 cũng vậy. Các thành viên của nhóm đều hát solo, nhưng mình thấy Ưng Hoàng Phúc là thành công nhất, chắc là bạn đã nỗ lực nhiều lắm phải không? Tạo cho mình một phong cách riêng rất khó, bạn đã phải làm gì để đạt được kết quả như hôm nay? (Nam Pham, Nam-huynh-pham@yahoo.com, 23 tuổi, TP HCM)
- Cảm ơn nhận định của Nam. Nghề gì cũng vậy, lòng yêu nghề là quan trọng. Bởi vì nó sẽ cho mình quyết tâm, siêng năng và nhiều yếu tố nữa để có được kết quả như mong muốn. Chúc Nam có được những thành công trong lĩnh vực của Nam. Nhớ nhé, hãy yêu nghề, yêu say đắm nhé!
- Anh Út ơi, tại sao anh lại có biệt danh dễ thương như vậy? Anh có thể cho tụi em biết anh còn biệt danh nào nữa không và anh thích tên gọi nào nhất? Cảm ơn anh nhiều, chúc anh hát và diễn thật hay! (Đỗ Thảo My, 22 tuổi, Phúc La, Hà Đông)
- Hình như em Út lúc nào cũng dễ thương trong lòng anh chị của mình nên anh Phúc cũng không ngoại lệ. Vì trước anh Phúc là em Út của nhóm 1088 nên biệt danh "Út Phúc" theo anh đến bây giờ, mặc dù hiện tại anh là anh Cả trong công ty Thế giới giải trí. anh còn một biệt hiệu dễ thương nữa là "Ốc tiêu", anh hy vọng là My sẽ được đặt nhiều biệt danh dễ thương như anh nhé. Chúc em luôn vui!
- Anh Phúc này, tôi là người rất yêu âm nhạc. Sáng ngủ dậy bật nhạc lên, cả ngày rảnh lúc nào là nghe nhạc lúc đấy, nhưng không hiểu sao tôi không thể nghe được thể loại nhạc mà người ta gọi là "Thị trường" như nhạc mà anh đang hát. Thực sự tôi cũng chưa bao giờ nghe anh hát và đến hôm nay tình cờ tôi mới biết mặt anh. Nghe tôi nói như vậy anh có suy nghĩ gì không? (Hoang Trang, 25 tuổi, Korea)
- Có lẽ do những định kiến xã hội mà Trang đã bỏ qua một cơ hội biết thêm một dòng nhạc nữa rồi, đừng quan tâm đến tên gọi của nó, vì tên gọi đôi khi cũng trùng nhau và dễ gây nhầm lẫn. Hãy một lần nghe thử nhạc của Phúc, có thể Trang vẫn xếp loại nó là "thị trường", nhưng Phúc tin sẽ có ít nhất một ca khúc làm cho Trang quan tâm. Hôm nay Trang mới biết mặt Phúc à? Điều này nhắc nhở Phúc là Phúc vẫn còn rất nhiều mục tiêu để chinh phục, thân mến!
- Khi hát những bài nhạc trẻ hiện nay bạn có thật sự cảm nhận được ý nghĩa của bài hát và thấy nó đúng là âm nhạc hay không khi giờ mọi người đang cho rằng những bài hát đó không còn sâu lắng ý nghĩa và mang phong cách nói đời thường? (Phan Thi Dong Nghi, 23 tuổi, quận 3, TP HCM)
- Nghi thân! Theo Phúc nghĩ thì thời nào cũng có những dòng nhạc thích hợp, nhạc "già" bây giờ thì cũng đã từng là nhạc trẻ nhiều năm về trước, và nhạc "trẻ" bây giờ cũng sẽ trở nên già nhiều năm sau nữa thôi. Và khi đó những người trẻ bây giờ cũng sẽ lớn lên và già theo ca khúc mà thôi. Lúc đó những ai hoài niệm sẽ nghe lại những ca khúc bây giờ. Mang phong cách nói đời thường thì cũng là một phong cách mà, Nghi thử nghe xem nhé, thú vị đấy!
- Anh Phúc, em là người hay hát nhạc của anh. Làm sao có thể gia nhập fanclub của anh đây? Em thấy trên mạng có nhiều trang Web nói xấu về anh. Anh nghĩ như thế nào? Áp lực của sự nổi tiếng của anh là gì? Đã bao giờ anh yêu ai mà người ta không biết chỉ vì anh không dám nói ra không? Theo anh, tình yêu là gì? (Le Trong Vu, 26 tuổi, Đà Nẵng)
- Em ơi, sao hỏi nhiều câu quá vậy. Làm sao trả lời hết đây. Vũ có thể biết được nhiều thông tin của anh qua trang web: worldgiaitri.com. Trên đó sẽ có tất cả những thông tin để em tham gia fanclub của anh. Còn việc mà có nhiều trang web nói xấu anh như em kể thì anh nghĩ, việc đó xảy ra không chỉ cho riêng anh đâu mà còn với nhiều nghệ sĩ khác nữa. Làm người của công chúng là phải được những áp lực đó em ạ. Khi vượt qua thì mình mới đứng vững được. Khi anh gặp những trường hợp nói xấu mình như vậy, thường anh không quá để tâm đến để giữ cho mình một tâm lý thoải mái và làm việc. Còn bây giờ anh không muốn nhắc tới chuyện yêu đương cũ nữa em ạ!
- Ưng Hoàng Phúc thân mến! Cháu là một fan của chú. Cháu muốn biết sắp tới chú có diễn ở Hà Nội không?(Tran Huyen Linh, 12 tuổi, 43 tap the bo nong nghiep phuong dong nhan quan hai ba trung)
- Chào "Cháu Linh"! Chú Phúc sắp diễn ở Hà Nội vào đầu tháng 8, trước đây chú cũng diễn nhiều lần ở Hà Nội rồi đó, hẹn gặp cháu nhé. Thân mến!
- Em và nhiều bạn rất hâm mộ anh , kỳ này em về nước anh cho em hỏi sắp tới anh có chương trình nào biểu diễn không xin cho em biết để em có dịp được thưởng thức trực tiếp anh hát nhé. Cám ơn anh và chúc anh sẽ mãi thành công. (Bich Lien, 16 tuổi, Czech)
- Bé Liên ở Czech à? Anh rất mê P.Nedved và Milan Baros đó, em biết không? Khi nào em về? Có quà cho anh không? Em cứ truy cập vào site của anh : www.worldgiaitri.com sẽ có lịch diễn của anh cụ thể. Mong sớm gặp em nhé, nhớ có quà nha.
- Anh là một nghệ sĩ nên chắc chắn sẽ xem các video clip của các nghệ sĩ nước ngoài. Các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều gửi các video clip của họ cho MTV, sao VN lại chẳng có cái nào vậy? Anh có muốn tên tuổi của mình vượt ra khỏi phạm vi VN và được mọi người biết đến không? Thông qua MTV châu Á chẳng hạn? (Kevinvu, 18 tuổi, TPHCM)
- Điều mà Kenvinvu quan tâm phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố ngôn ngữ, sự bắt tay giữa các nhà sản xuất, điều kiện kinh tế, xã hội, mà trong đó nghệ sĩ không thể tự quyết định. Tất nhiên, đó không chỉ là ước mơ của riêng anh và chắc chắn tất cả nghệ sĩ Việt Nam không chỉ mơ có như vậy mà thôi. Tuy nhiên, em cứ yên tâm là tất cả anh em nghệ sĩ tụi anh luôn làm hết sức mình để làm hài lòng khán giả Việt Nam.
- Gu thời trang của anh là gì? Anh có hứng thú với quần áo của các hãng có tiếng không? (Branded clothings). Anh hay đi shopping ở đâu? Anh tự chọn lựa trang phục cho mình hay có một êkíp đảm đương việc đó? (Tiffany, 17 tuổi, Singapore)
- Chào Tiffany! Do tính chất công việc nên anh có nhiều dịp đi đây đó và shopping nhiều nơi, cũng có thử qua Louis Vution, Versace, A/X... Nhưng theo quan điểm của anh thì chưa chắc trang phục các hãng nổi tiếng sẽ làm cho mình đẹp hơn. Anh thấy rất nhiều bạn của anh ở Mỹ, Australia mỗi lần về Việt Nam đều tranh thủ đi may quần áo. Trang phục của anh tùy lúc, có khi do anh ngẫu hứng, có khi do những cộng sự của mình lo giùm.
- Anh thích gì nhất và sợ gì nhất? (Phan Hoàng Long, 18 tuổi, TPHCM)
- Anh thích niềm vui và sợ nỗi buồn, đơn giản vậy thôi em à!
- Anh Phúc cho em hỏi là anh có bao giờ cảm thấy mình đẹp trai không? Và không biết có bao giờ chảnh không? Em nói thật là em rất đẹp trai, có thể là đẹp trai hơn anh Phúc nữa nhưng em chưa bao giờ lấy điều đó làm hãnh diện. Bởi vì là đàn ông tài năng mới là điều quan trọng nhất phải không anh? (Lê Quốc Dũng, 23 tuổi, Biên Hoà)
- Dũng thân mến, anh cũng đồng ý với quan điểm của em "trai tài, gái sắc" mà, đúng không em? Tuy nhiên, anh hy vọng Dũng chẳng những "trai tài" mà còn có "sắc" nữa. Chúc mừng Dũng. Anh ganh tỵ với em quá.
- Chào anh Phúc, thật là không ngờ vì hôm nay em được phỏng vấn trực tiếp anh, em chỉ muốn hỏi anh làm thế nào có thể vượt qua những lo lắng và chán nản trong cuộc sống? Làm sao khi những người hâm mộ có cái nhìn không tốt về anh? Cảm ơn anh (Jen, 23 tuổi, TP HCM)
- Tên Jen nghe hay hay, lạ lạ nhỉ! Khó khăn, lo lắng... sẽ không làm gì được mình nếu mình giữ được tinh thần và lòng tin. Nhớ nhé, có thể mất thứ gì cũng được, nhưng tinh thần thì không được. Chúc em luôn lạc quan Jen nhé!
- Xin chào Ưng Hoàng Phúc. Xin hỏi anh có định sang Australia trình diễn không? Thương Hoài và một nhóm bạn trẻ ở Australia rất yêu thích giọng ca và cách trình diễn của anh, bọn mình rất mong được xem những show diễn của Ưng Hoàng Phúc. Xin gửi đến anh lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất. Thân ái. (Thuonghoai, 23 tuổi, Australia)
- Chắc bạn trai của em hạnh phúc lắm nhỉ, có một người "Thương" anh ấy "Hoài". Ngày 28 tháng 10 tới đây anh sẽ có một chuyến lưu diễn ở Australia và New Zealand, anh sẽ đến Melbourne và Sydney, không biết em ở thành phố nào? Hy vọng gặp em và bạn trai ở đó nhé.
- Em chào anh Phúc, em biết anh từ khi anh học cấp III, hồi đó anh rất thích ký tên vào sách vở bạn bè (mặc cho mọi người sợ hư vở ), còn bây giờ thì sao, anh có sẵn sàng ký tên cho bất kỳ ai không? Và sắp tới anh có dự định làm liveshow trong đó là sự hiện diện của các anh trong 1088 không? Nếu sau này có em nhất định sẽ ủng hộ anh, em luôn chúc anh có sức khoẻ để thực hiện mọi công việc, anh mãi mãi là thần tượng của bọn em! (Việt Hà, Haviet0002@yahoo.Com, 19 tuổi)
- Nếu vậy là em từng học chung trường với anh hả? Em còn giữ cuốn tập nào của bạn bè anh mà còn chữ ký anh không, anh nghĩ chằc nó khác chữ ký của anh bây giờ lắm. Anh thì lúc nào cũng luôn sẵn sàng ký tên cho các fan của anh.
Còn về việc các thành viên 1088 tái ngộ trong liveshow của anh cũng là điều anh mong ước. Nhưng có được hay không còn tùy thuộc vào 4 người anh của Phúc nữa. Nếu không có đủ thì em cũng sẽ ủng hộ cho liveshow Ưng Hoàng Phúc chứ? Chúc em nhiều sức khỏe và học tập tốt nhe.
- Anh Phúc ơi, anh có phải người gốc Hoa mà sao giống các tài tử Hong Kong ghê! Lâu lắm rồi em không được nghe anh hát vì xa nhà mà! Chúc anh khỏe. (Blue Moon, 24 tuổi, Paris)
- Anh không phải gốc Hoa nhưng lần vừa rồi sang Hong Kong làm việc thì anh Trịnh Thiếu Thu cũng nói anh giống như em vậy. Chắc tại anh ăn đồ Trung Quốc nhiều quá. Anh sắp có chuyến lưu diễn châu Âu, sẽ cố gắng thu xếp đến quận 13 diễn cho em xem nhé.
- Nếu như mà bây giờ anh yêu say đắm một người và muốn kết hôn với người đó thì có ảnh hưởng gì tới côn việc không, ông bầu của anh có ngăn cấm không (Anh Thư, 18 tuổi, Sai gon)
- Em phải hỏi là khán giả của anh có "phản đối" không chứ? Liên quan gì đến anh Huy ở đây? Nếu anh yêu say đắm và muốn kết hôn với người ta thì anh chỉ quan tâm cầu hôn sao cho người ta đừng từ chối thôi em gái ạ. Còn trẻ mà sao quan tâm kết hôn quá vậy, chúc em học giỏi nhé. Thân!
- Có nhiều tin đồn cho rằng anh đi thẩm mỹ viện. Đúng hay không thưa anh? Anh nghĩ sao về việc nam ca sĩ đi thẩm mỹ viện? (Ngọc, 25 tuổi, Hà nội)
- Hi hi hi. Thật sự anh không nghĩ tới chuyện đi thẩm mỹ viện. Tuy rằng mặt anh có một vài chỗ không đẹp nhưng đó là do ba mẹ anh cho anh nên anh muốn giữ nguyên cho nó "thiên nhiên". Chuyện đi thẩm mỹ viện là quyền của mỗi cá nhân, anh không có ý kiến gì đâu em ạ!
- Lần nào anh trả lời phỏng vấn trực tuyến em cũng theo dõi cả , nhưng chưa được trả lời lần nào. Hy vọng lần này sẽ khác. Anh có thể cho em 1 tấm hình kèm chữ ký của anh được không. Em cám ơn anh. Chúc anh ngày càng hát hay và có nhiều fan hâm mộ. Chào anh (Nguyễn Trường Sinh, 22 tuổi, 55 A dốc Lã Yên Thường Yên Viên Gia Lâm HN)
- Ngay sau khi kết thúc buổi trò chuyện này, việc đầu tiên anh làm là ra bưu điện gần nhất để gửi ảnh cho em. Chúc em vui nhé!
- Khi buồn thì ca sĩ như anh thường làm gì? (Vy, 20 tuổi, Govap)
- Buồn thì hát, vui cũng hát. Nói vậy thôi, ca sĩ cũng là người thường thôi, cảm xúc thì ít khi điều khiển được. Buồn thì ở lì trong phòng, viết nhạc, nhớ đến những chuyện vui... có khi cũng khóc nữa. Còn Vy? Đừng buồn nhiều quá nhé.
- Chào anh Phúc, nhìn anh rất dễ thương. Nhưng anh hát nhiều bài chia tay đau buồn quá. Anh phải có thêm nhiều bài yêu đời để mỗi sáng em mở lên nghe cho tinh thần vui vẻ cho 1 ngày mới nhé! (Nguyệt Quế, 23 tuổi, TP HCM)
- Cám ơn một ý tưởng dễ thương của em, đợi nghe nhé Quế.
- Con người anh có gì thay đổi so với trước khi trở thành ngôi sao không? Anh có cảm thấy khi trở thành sao thì bị gò bó và không được thoải mái làm những gì mình thích không?(Nguyen Xuan Lam, 24 tuổi, Long Khanh)
- Chia sẻ thẳng thắn và thành thật nhé. Phúc rất yêu nghề này và cảm thấy nghề này rất đẹp, nhưng thực sự thì có những điều không phải ai cũng có thể chấp nhận được, ví dụ như những gì mình muốn giữ lại là của riêng tư rất khó, không gian của mình dường như bị thu hẹp lại, ngột ngạt và luôn có cảm giác bị xâm phạm đời tư. Nhưng yêu nghề là yếu tố giúp Phúc vượt qua, nói thật nếu không làm nghề này Phúc cũng không biết mình sẽ làm được gì nữa. Cám ơn sự quan tâm chia sẻ của bạn.
- Trong sự nghiệp ca hát của mình anh thấy mình hát đôi với ai là "hợp gu" nhất? (Tất nhiên là woman rồi)? (Nguyễn Tiến, 27 tuổi, Hà Nội)
- Em thấy anh hát với H.A.T có hợp không? Hiện tại, công ty Thế giới giải trí đang có kế hoạch ra album song ca của anh với Phạm Quỳnh Anh. Anh nghĩ Quỳnh Anh là người hát song ca ăn ý nhất với anh từ trước đến giờ.
- Anh là một người nổi tiếng ở Việt Nam, trong mắt giới trẻ anh là thần tượng và có ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay không ít. Vậy anh có thể cho em cũng như các bạn trẻ hiện nay một vài lời khuyên không? (Nguyễn Trường Sinh, 23 tuổi, Nts_boy@yahoo.com Hà Nội)
- Từ khi làm việc với mật độ dày và nhiều thử thách, anh rút ra được một kinh nghiệm là đừng quay đầu khi mình gặp khó khăn, bởi vì ngay sau bức màn khó khăn đó là một vùng trời thành công, nghe lý thuyết quá phải không? Nhưng đó chính là những gì anh đã trải qua, nhớ nhé, đừng khuất phục khó khăn, nó là nấc thang đưa mình lên cao đấy. Thân mến!
- Anh Phúc ơi có tin đồn anh và nhóm HAT quan hệ hơn mức tình bạn thông thường? Anh hãy nói 1 câu đi để em và fans ở Budapest yên lòng, khi nào anh qua đây lưu diễn vậy? Bọn em chờ lâu quá rồi. (Hanh, 17 tuổi, Budapest, Hungary)
- Em đã nói là tin đồn thì khó mà tin được, đúng không? Thật ra, H.A.T chỉ là 3 người em của anh thôi, có lẽ là do bọn anh thường hát và làm việc chung nên rất thân thiết chứ không có gì đâu. Em yên tâm. Khi nào anh có người yêu, anh sẽ báo cho các fan biết.
- Anh Phúc ơi! Sắp đến ngày sinh nhật rồi không biết anh dự định thế nào nhỉ. Anh tổ chức ăn sinh nhật ở nhà cùng bạn bè hay là có kế hoạch riêng vậy. Em muốn tặng anh một món quà thì làm thế nào đây. Phải gửi như thế nào hả anh? (Phạm Thoan, 19 tuổi, Tổ 1 cụm 6 /p. Tràng Minh - Kiến An - Hải Phong)
- Trời, sắp tới ngày sinh nhật rồi hả? Vậy là sắp già thêm 1 tuổi rồi hu hu hu. Chắc có lẽ anh sẽ cùng với gia đình làm một party nhỏ là được rồi. Còn địa chỉ của anh là: B1-20, Hưng Thái 1, Phú Mỹ Hưng, quận 7.
- Có những bài hát của anh em rất thích. Nhưng đôi lúc em cảm thấy anh ngạo mạn. Anh có bao giờ nghe người khác nói về mình như thế chưa? (Huong Giang, 10 tuổi, TP HCM)
- Cám ơn em đã thích những bài hát của anh. Anh trong mắt những người xung quanh mình là một người rất dễ thương đó, hay mua quà cho mẹ, hay dẫn đồng nghiệp trong công ty đi ăn, hay ăn hiếp mấy sư đệ nữa, nói chung không hề ngạo mạn. Thử làm bạn với anh xem! Em sẽ thích ngay mà!
- Có những người cho rằng ca sĩ trẻ thường hát theo phong trào, đôi lúc không để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Anh nghĩ sao về những điều đó? Và anh có biện pháp gì để giữ giọng hát của mình luôn ở trong lòng người khác? (Huong Giang, 10 tuổi, TP.HCM)
- Đúng là có ca sĩ trẻ giống như em nói, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Nếu em đã thích những bài hát của anh hay những đồng nghiệp khác của anh thì hãy cứ lạc quan với sở thích của mình, đừng bận tâm đến những điều làm em không hài lòng.
- Có bao giờ anh nghe lại những bài anh hát do anh trình bày không? Anh cảm thấy thế nào? (Việt Anh, 18 tuổi, TP.HCM)
- Mình mà không thích nghe mình hát thì còn ai nghe mình nữa hả em? Đùa với em thôi chứ anh có muốn không nghe cũng không được, đi làm thì ngày nào cũng phải hát nhiêu đó bài, về nhà thì mẹ anh bắt đĩa anh nghe suốt ngày.
- Phúc có bạn thân không, có bao giờ bị bạn thân bán đứng mình chưa?? (Phạm Thị Minh Huệ, 29 tuổi, Gò Vấp)
- Nghe chị Huệ hỏi thì chắc đây là nỗi niềm của chị rồi. Phúc may mắn có những người bạn tốt, nhưng qua câu hỏi của chị, quả thật nếu có một người bạn như vậy thì em nghĩ chắc chị rất buồn, chị đừng buồn nữa nhé, hãy nghĩ rằng người đó đã mất một người bạn tốt như mình, còn mình thì bớt đi một người bạn xấu.
- Mình rất muốn làm bạn với Phúc Nhưng thấy giữa một ngôi sao và một người bình thường thì điều đó hơi khó đúng không? Làm sao mình có thể làm bạn với nhau được nhỉ? (Thanh Mai, 24 tuổi, TP HCM)
- Nói như Mai thì chắc Phúc là người "không bình thường" rồi, còn Mai là "người bình thường" chắc kỳ thị Phúc nhỉ! FIFA cũng có luật chống kỳ thị đó nha. Đùa cho vui thôi, nếu Mai rảnh có thể viết thư cho Phúc, thêm bạn là niềm vui mà. Địa chỉ của Phúc: B1 - 20 Hưng Thái 1, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM.
- Anh Phúc ơi, em rất thích nghe anh hát những bài hát của anh chủ yếu là được giới trẻ rất thích còn hầu như những người đứng tuổi thì không thích, có khi nào anh nghĩ thay đổi phong cách để chinh phục cả khán giả đứng tuổi không? (Tran Thi Bich Ngan, 21 tuổi, TP HCM)
- Bài hát không phải dành cho lứa tuổi mà là dành cho tâm hồn, hãy để tâm hồn tự tìm những giai điệu mà nó cần.
- Anh Phúc ơi! Em là một fan cuồng nhiệt của anh đó. Ngày hôm nay, anh có mong mỏi cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả không và anh sẽ làm gì để mãi có hình tượng đẹp trong lòng các fan? (Thành Đạt(meomeo@yahoo.Com), 20 tuổi, Hà Nội.)
- Em là một fan cuồng nhiệt của anh à? Vậy anh là một ca sĩ cuồng nhiệt của em nhé! Ok chứ? Anh luôn mong mỏi không chỉ một lần này mà còn muốn có thật nhiều cơ hội được đối thoại trực tiếp với khán giả của mình, vì khi hát thì không được nói. Đây là một cơ hội hiểu thêm khán giả của mình và ngược lại, khoảng cách của Phúc với các bạn cũng gần hơn. Thật hạnh phúc, cám ơn các bạn đã dành nhiều thời gian quan tâm cho Phúc, và Phúc cũng rất tiếc vì đã bỏ lỡ hàng ngàn câu hỏi vì thời gian không thể làm hơn được.
Thành thật cám ơn, các bạn thật tuyệt vời. Xin cám ơn Báo Ngôi Sao đã dành buổi phỏng vấn trực tuyến này cho Phúc và khán giả của mình. Xin tạm biệt!