HLV Falko Goetz đang làm mọi cách để các học trò có tâm lý tốt nhất. Ảnh: Thế Ngọc. |
Chiều nay, HLV Falko Goetz cho phép toàn đội xả trại với chuyến thăm thú và mua sắm tại trung tâm thương mại Senayan City, gần khách sạn đóng quân. Tại đây, ông thầy người Đức cũng giữ đúng lời hứa của mình với các học trò, với những phần quà dành cho cầu thủ ghi bàn trong trận đấu với U23 Brunei. Phần quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa với các cầu thủ U23 Việt Nam.
Đây là chương trình xả hơi hợp lý với U23 Việt Nam bởi đội chỉ còn một trận đấu khá nhẹ nhàng với U23 Lào ở lượt đấu cuối vào ngày 17/11. Như vậy, thầy trò HLV Falko Goetz có tới 5 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc đối đầu này. Trong thời gian này, ban lãnh đạo cũng có những tính toán và lên kế sách đối phó với đối thủ chắc chắn là rất mạnh ở bán kết.
Chính vì thế, ngay sau thắng lợi 8-0 trước Brunei hôm qua, HLV Falko Goetz vẫn quyết định kéo các học trò với buổi tập nhẹ ngay buổi sáng nay trên sân Soemantri Brodjonegoro, nằm cách nơi đóng quân của đội tuyển chừng 20 phút xe bus. Tuy nhiên, HLV Falko Goetz dành sự ưu tiên cho các cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình chính được tập nhẹ và nghỉ sớm. Trong khi đó, tất cả cầu thủ còn lại đều phải thực hiện các bài tập kỹ chiến thuật trước sự giám sát khắt khe của ông thầy người Đức.
Những bài khởi động nhẹ nhàng của U23 Việt Nam. Ảnh: Thế Ngọc. |
Mục tiêu hướng tới của các bài tập này vẫn là nâng cao hiệu suất ghi bàn của cầu thủ U23 Việt Nam. Bài tập được ông Falko Goetz sử dụng là các cú tạt bóng từ hai biên để cầu thủ băng vào dứt điểm bằng đầu. Ngoài ra, cầu thủ Việt Nam còn thực hiện những pha phối hợp bật tường trước khi dứt điểm bằng chân ở khu vực quanh vòng cấm.
Tin không vui duy nhất với U23 Việt Nam chính là chấn thương của Văn Bình. Tiền vệ người Nghệ An bị lật cổ chân phải nghỉ thi đấu khoảng một tuần. Chấn thương của Văn Bình là hậu quả của pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Brunei ở những phút cuối trận đấu hôm qua.
Ngọc Thế (từ Jakarta)