Snow Angel
Thứ nhất tha hồ được trang trí nhà cửa này.
Thứ hai được tự chọn cây thông theo ý muốn. Mình thích cây không cao quá 1m50, thích những quả thủy tinh màu đỏ và vàng, treo lên khiến không gian trở nên ấm áp.
Thứ ba là được đi mua sắm quà tặng cho những người thân yêu.
Và được "bật mí" món quà mình thích cho những ai có ý định tặng quà mình nữa. Nếu không nói mà cứ để họ tự chọn, thì chắc món quà đấy nằm im trong tủ quá...
Bây giờ, mình sẽ nói đến không khí Tết bên Đức nhé.
Tập tục của người Đức nói riêng là cứ đến 1/12, họ sẽ mua hoặc tự làm một vòng nến trang trí bằng lá thông, có màu vàng và đỏ. Đây là hai màu không thể thiếu trong dịp Giáng sinh, trong đó có 4 ngọn nến. Cứ mỗi một tuần họ đốt một ngọn, đến ngọn nến thứ tư thì sẽ là ngày cuối năm.
Trẻ em trong nhà sẽ được bố mẹ mua tặng một quyển lịch có 24 ngày. Mỗi ngày, trẻ mở một cánh cửa và trong đó có socola. Trẻ rất háo hức mở từng ngày, nhằm mong đến ngày 24.
Mnh cũng vẫn còn nhỏ trong mắt sếp, nên năm nào sếp cũng mua cho một quyển lịch để bóc. Năm nay mình được quyển lịch đẹp hơn cô bạn, làm bạn ấy cứ tị là sếp thiên vị.
Ngày 6/12 gọi là ngày Nicolaus. Ngày này trẻ em rất thích vì khi ngủ dậy, chúng nhận nhiều quà bố mẹ chuẩn bị trước và được cất giấu ở chỗ để giày dép. Tuy nhiên, lũ trẻ sẽ phải lau chùi giày thật sạch trước đó. Vì vậy, trong ngày 5/12, phần lớn trẻ con sẽ chăm chỉ ngồi lau chùi giày.
Mình thì không lau chùi giầy dép bao giờ, khi nào xấu xấu thì mua đôi mới dùng luôn. Ấy vậy mà năm nào đến ngày này, mình và bạn làm đều nhận được quà sếp để dưới dép đi hằng ngày. Sếp hay trêu có ba cô con gái xinh đẹp nên bà hay thích mua quà. Lần nào quà cũng na ná giống nhau vì bà sợ tụi mình ghen tị nhau.
Gần Tết rồi, bệnh nhân đến khám hầu như ai cũng mang kẹo bánh đến cho ba cô con gái xinh đẹp của sếp... làm mình và cô bạn ngày nào cũng nhấm nháp bánh kẹo. Chả mấy mà lên cân mất thôi.
Từ đầu tháng 12 thì ở các thành phố sẽ mở chợ Tết. Ở đây không khí rất náo nhiệt. Mọi người đi chơi đông vui. Họ đến đây để hưởng thụ không khí ngày Tết và thưởng thức những món ăn dân gian mà chỉ vào ngày này, họ mới có dịp ăn uống, nhất là rượu Tết nóng hổi và thơm đậm đà.
Ngày 24 mới là ngày trang trí cây thông và buổi trưa mọi người đi nhà thờ. Vào ngày này, hầu hết mọi gia đình đều ăn cá. Buổi tối mọi người quây quần, sum họp dưới gốc cây thông. Những món quà được gói kín, đẹp mắt. Trẻ em có thể hát tặng ông bà, bố mẹ những bài hát về Tết trước khi chúng mở quà. Và đêm đến, chúng sẽ hạnh phúc khi được ông già Noel đứng bên đầu giường phát quà. Thường thì là bố hoặc chú bác trong gia đình đóng giả làm ông già Noel, hoặc họ thuê dịch vụ đến tận nhà để cho con cái có những kỷ niệm đáng nhớ.
2414 |
Ngày 25 và 26 là hai ngày nghỉ. Mọi nguời thường ăn vịt hoặc ngan nướng. Đến ngày 31, mọi nguời tụ tập tại nhà bạn bè đốt pháo hoa, hoặc ở một buổi tiệc nào đó, uống rượu, chúc mừng và đón chào năm mới.
Người Việt Nam thường mua được pháo Trung Quốc nhập sang nên Noel người dân Đức chỉ đứng từ xa, xem các bạn Việt Nam đốt pháo. Người Việt ra đường rất đông và không khí nhộn nhịp, vui vẻ.
Không biết Giáng sinh năm nay của các bạn có vui không? Các bạn có dự dịnh gì chia sẻ với mình với nhé. Chúc các bạn có mùa Giáng sinh vui vẻ!
Đây là hoa tự làm, không khen đẹp là buồn lắm vì mình hí hoáy hơn nửa tiếng mới ra sản phẩm đấy.
Hôm 6/12 sếp tặng mỗi người một con ngựa. Thôi mình để dành cho con mình sau này chơi cũng được.
Lịch của mình đẹp không? Ngày nào cũng ăn socola, nên béo lắm rồi.
Hí hoáy, cái gì cũng thích mua.
Cây thông đẹp không các bạn.
Tâm hồn ăn uống
Những gian hàng tại chợ Tết.
Cây thông đẹp mê hồn, làm dáng chút nào.
Một gian hàng búp bê Lucas...
Một trong những loại búp bê đắt nhất ở Đức cổng chợ Tết.
Bánh bánh bánh!!!
Cuối cùng thì cảm ơn anh Hiếu đã chiều em gái đi chụp hình em mà không cằn nhằn gì.
Vài nét về blogger:
Mình là một người bình thường như bao người khác, nhưng không là cái bóng của bất kỳ ai. Vì mình luôn sống với chính bản thân mình. Một cô gái luôn vui vẻ, nhiệt tình và năng động tự tin. - Snow Angel - Hoa hậu người Việt tại Đức Lê Thị Hoa.
Tuy Hoa viết blog có đôi lúc sai chính tả và cô là Việt kiều xa Việt Nam đã lâu, nhưng với lời văn giản dị, chân thật, Hoa chia sẻ những niềm vui trong công việc và cuộc sống rất ngộ nghĩnh.