Tôi là nam, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đang trong quá trình cộng tác thử việc tại một công ty có mức lương cùng chính sách đãi ngộ tốt. Công ty này không chỉ là khao khát của tôi mà còn là kỳ vọng của bố mẹ, bởi họ rất tự hào khi khoe với mọi người rằng tôi đang làm ở đây. Tuy nhiên, công việc này chỉ là cộng tác, họ chưa hứa bao giờ ký hợp đồng với tôi. Cùng thử việc với tôi còn một bạn nam khác hơn tôi hai tuổi, từng có kinh nghiệm làm việc tại một công ty nhỏ trước đó. Xét về năng lực, tôi chăm chỉ và nhạy việc hơn, tuy nhiên, xét về giao tiếp, quan hệ xã hội, bạn nam kia lại khéo léo và thậm chí là thảo mai, biết cách luồn lách hơn tôi.
Cụ thể, khi được giao việc, bạn đó không làm ngay mà đợi tôi làm trước rồi sau đó báo cáo với sếp rằng tôi đã làm xong rồi nên bạn đó không có đóng góp gì thêm hoặc chỉ đóng góp ý tưởng rất nhỏ. Phần lớn thời gian ở công ty, bạn đó ra ngoài hút thuốc, uống trà đá, giao lưu với các phòng ban khác, nghĩ ý tưởng tổ chức văn nghệ và chơi game để lấy lòng sếp. Bạn đó chơi game rất giỏi, ngoài giờ làm còn tiếp cận và lập một nhóm chơi game tại nhà cùng sếp. Những điều này tôi lại không làm được.
Hiện tôi nghe phòng nhân sự nói có thể cuối tháng công ty sẽ quyết định chỉ chọn một trong hai người ở lại. Tôi lo vị trí của mình bị lung lay. Nếu vậy, có lẽ bố mẹ tôi sẽ rất thất vọng. Trong một tháng tới, tôi nên làm gì để xoay chuyển tình hình. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Cường
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.