- Nhạc sĩ Phú Quang từng nhận xét chị có tố chất của một ca sĩ tốt, “giống Thanh Lam thời kỳ đầu”. Chị thấy sao khi bị so sánh với diva này ?
- Tôi rất hâm mộ chị Lam, thấy rất vinh dự khi được so sánh với chị ấy. Tôi đang ở giai đoạn khởi đầu nên phải học tập nhiều. Sau này, dứt khoát tôi sẽ tìm tòi, sáng tạo và rèn luyện để có những nét riêng.
![]() |
Ca sĩ Phương Anh. |
- Có biên chế của Đoàn nghệ thuật Hải quân - Hải Phòng, chị tách ra để dựng nghiệp riêng. Có những khó khăn gì?
- May mắn cho tôi là Đoàn luôn tạo điều kiện để tôi có thể hòa nhập với đời sống nghệ thuật ngoài phạm vi hoạt động của đoàn.
- Xa quê, đến nơi phồn hoa sống và theo nghiệp ca hát, chị có phải “nương nhờ” ai ?
- Xa gia đình từ năm 16 tuổi, ở Hà Nội tôi không có người thân quen. Tôi tự tập, rèn cho mình tính kiên trì, nhẫn nại. Nếu ý chị muốn hỏi đến chuyện có đại gia nào đứng sau Phương Anh, thì câu trả lời là không. Tôi từng nói: nếu có hai con đường - một bên sáng với nhiều khó khăn và một bên tối với đầy hào quang vật chất, tôi sẽ không bước chân vào ngõ tối. Thà vất vả theo con đường thẳng còn hơn vì chút lợi lộc trước mắt mà làm hoen ố tương lai.
- Có những lúc chị đã muốn buông xuôi, còn bây giờ thì sao?
- Từ khi lọt vào chung kết Sao Mai Điểm hẹn, tôi không còn do dự nữa. Đến giờ, khi tên tuổi được khẳng định, tôi thấy hứng khởi và tự tin rằng mình đã chọn đúng đường. Phía trước còn là chặng đường dài, nhưng tôi đủ kiên nhẫn để biến ước mơ thành hiện thực.
- Sự nghiệp đã thuận lợi hơn, còn chuyện tình cảm của chị thì sao ?
- Nhiều người cũng hỏi sao tôi không tìm một người để chia sẻ buồn vui, khó khăn. Kỳ thực là tôi đã yêu, yêu hết lòng ấy chứ. Nhưng tôi đã sai lầm khi “bắt hình dong” người ta và phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm đó.
- Album “Giấc mơ”- vol.1, chị tự đầu tư thực hiện. Chị gặp khó khăn gì khi ra CD mà không có nhà tài trợ ?
- Nếu làm nghệ thuật mà dư dả tiền bạc thì thật may mắn. Tôi tự chắt chiu, nhờ bạn bè giúp đỡ để ra sản phẩm âm nhạc của mình. Tiền bạc, danh tiếng ai cũng cần, nhưng để có nó mà phải đánh đổi nhân cách thì tôi không làm. Tôi sống để hát, để được chia sẻ đam mê với mọi người. Tôi không phải là người quá khát khao sự nổi tiếng, chỉ là một người phụ nữ muốn được hát mà thôi.
(Theo Hà Nội Mới)