Quen nhau hơn 5 năm, yêu nhau gần 4 năm khiến em nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian đó, chúng mình chưa khi nào bỏ cuộc. Mình chưa bao giờ ngừng cố gắng để yêu nhau, hiểu nhau và hòa hợp với nhau.
Tình yêu của anh giống như một ngọn lửa cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng. Đó là lí do vì sao em thích mùa đông, em thích những ngày gió lạnh, để ngồi phía sau anh, thấy mình bỗng nhiên trở nên bé nhỏ và để cảm nhận hơi ấm của anh.
Mùa đông lại sắp đến rồi anh ạ. Chúng mình sẽ cùng nhau trải qua nhiều mùa đông nữa, sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc và cả những đứa trẻ nữa. Em có lẽ đôi lúc đã quá tiết kiệm câu nói này những hãy luôn nhớ rằng "Em yêu anh".
Em cảm ơn anh vì những điều anh đã làm, vì anh luôn ở cạnh em những lúc em cần, vì anh chính là anh. Chúng mình sắp bắt đầu một cuộc sống mới và chúng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc trên con đường tìm kiếm hạnh phúc anh nhé!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.