Vụ án được Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) khởi tố ngày 11/6. Nghi can là Đào Ngọc Hoàng, 17 tuổi, đang bị tạm giữ.
"Một số người được mời làm việc để phục vụ điều tra, song chưa có căn cứ nói rằng họ có liên quan", nguồn tin nói.
Đào Ngọc Hoàng là người đã dẫn đường đưa cảnh sát tới bờ suối trong khu rừng tràm thuộc địa bàn xã Lăng Thành (huyện Yên Thành), nơi cháu Đô đã chết từ trước trong tình trạng bị trói tay, bịt miệng. Trên người nạn nhân không có dấu vết bị đánh đập đâm chém, nghi vấn tử vong do đói khát.
Nhà chức trách xác định Hoàng bị nghiện game nên bắt cóc cháu Hồ Trần Văn Đô để tự phong mình là "một thám tử tài ba".
Chiều 7/6, Hoàng rủ cháu Đô tới nhà ăn xúc xích. Tại đây, hắn ta chở nạn nhân vào rừng giấu, định "một mình làm thám tử tìm thấy và đưa nạn nhân trở về nhằm nhận lời khen". Tuy nhiên, sau đó thấy tình hình căng thẳng, nam sinh này từ bỏ ý định đã vạch ra. Bị nhiều người nghi vấn đã giấu nạn nhân nhưng Hoàng một mực "cho rằng bản thân vô tội", tới chiều 9/6 thì thừa nhận với cảnh sát.