Hôm nay, Hoàng đang bị công an Nghệ An tạm giữ để làm rõ nguyên nhân khiến cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) ở huyện Quỳnh Lưu tử vong. Việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, nạn nhân đã được mai táng.
Có mặt tại nhà nạn nhân, cô Nguyễn Thị Trang - giáo viên chủ nhiệm của Đào Ngọc Hoàng - hơn một năm qua cho biết nam sinh này chuyển từ nơi khác tới trường THPT Quỳnh Lưu 4 khi đang học xong kỳ 1 lớp 10.
Theo cô Trang, sáng thứ hai (ngày 8/6), Hoàng tới trường, vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Sáng 9/6, Hoàng cũng tới trường, song vẻ mặt bồn chồn, không tập trung. Nhận thấy học trò có nhiều bất thường, nữ giáo viên đã gặp riêng để trò chuyện.
Trong cuộc trò chuyện này, Hoàng kể chuyện ở quê mình có cháu bé 5 tuổi mất tích và bản thân Hoàng bị mọi người nghi ngờ là thủ phạm giấu nạn nhân.
"Hoàng kể hôm đó cháu Đô tới chơi thì chạy xe đưa bé đi bắt ve, song đi dở đường thì bé đòi xuống để về nên Hoàng đồng ý và sau đó không biết tung tích cháu bé. Nam sinh nói rằng đã trình bày như vậy với mọi người, song không ai tin", cô Trang thuật lại lời kể của nam sinh.
Anh Trần Trọng Long (cậu ruột nạn nhân), trực tiếp tham gia tìm kiếm kể, ngày 8/6 (ngày thứ hai tìm kiếm nạn nhân) vẫn không có kết quả, bản thân Đào Ngọc Hoàng vẫn qua lại hỏi han tiến độ tìm kiếm cháu Đô và khẳng định "bản thân không liên quan" dù nhiều người nghi ngờ nam sinh này có liên quan.
Ngồi bất thần, ông Hồ Văn Tụ, 49 tuổi, bố đẻ nạn nhân, nghẹn giọng kể gia đình Hoàng với nhà ông là hàng xóm thân tình. "Không nghĩ thằng Hoàng lại là thủ phạm hại con tôi như vậy", ông Tụ nói.
Ông Tụ và bà Trần Thị Trí có 3 người con (2 gái, một trai). Một tháng trước, ông mới mổ khối u đại tràng nên sức khỏe yếu. Ngày 7/6 con gái đầu đã lập gia đình chuyển sinh nên bà Trí đi chăm; ông Tụ quanh quẩn việc nhà, chăm sóc con trai Hồ Trần Văn Đô. Theo lời ông, buổi sáng Đô đi câu cá cùng Hoàng; buổi trưa trở về, Đô cầm theo một con cá mà Hoàng chia phần.
15h cùng ngày, cháu Đô tiếp tục xin phép "qua nhà anh Hoàng chơi, ăn xúc xích". Cuối chiều không thấy bé trở về, gia đình lặn mò nhiều ao nước quanh xóm vì lo lắng "cháu sảy chân gặp nạn".
Tin bé Đô mất tích được người dân đăng tải lên mạng xã hội "nhờ cộng đồng tìm kiếm", loa phóng thanh ở địa phương cũng thông báo tìm kiếm, nhiều hàng xóm tình nguyện soi đèn pin dò tìm xuyên đêm. Ngày hôm sau, lượng người tìm kiếm nạn nhân tăng lên hàng trăm người.
Phạm vi tìm kiếm rộng hơn, trời nắng 40 độ C, nhiều khu rừng trên địa bàn được lùng sục, song không có kết quả.
Tời ngày 10/6, Hoàng thừa nhận là thủ phạm đã giấu bé Đô ở rừng. Hắn dẫn đường đưa mọi người tới cạnh con suối rộng chừng 5 m trong khu rừng keo, cách đường chừng 200 m, cách khu dân cư 600 m, và thấy thi thể bé Đô. Bé trai 5 tuổi bị bịt miệng bằng vải và băng keo, tay trói bằng dây vải xé từ áo chống nắng. Trên người nạn nhân không có dấu vết của đánh đập, đâm chém; nghi tử vong do đói, khát.
"Hoàng bị nghiện game. Hắn nghĩ ra trò giấu cháu bé để sau đó tự nhận mình là thám tử tài ba tự tìm được nơi bé gặp nạn, đưa về cho gia đình để nhận được lời khen", cán bộ công an nói. Theo nhà chức trách, nếu nghi phạm sớm khai nhận, dẫn mọi người đến chỗ giấu cháu bé, nạn nhân có thể chưa tử vong.
Cơ quan công an cũng cho biết một nam sinh là bạn học với Đào Ngọc Hoàng cũng bị cơ quan điều tra mời lên làm việc để điều tra vụ án. Nam sinh này từng được Hoàng nhờ dùng xe chở tới khu rừng đã giấu nạn nhân để kiểm tra trong quá trình giam giữ.
Trước đó, ngày 7/6, bé Hồ Trần Văn Đô tới nhà Hoàng ở cùng xóm chơi thì bị nam thanh niên này đưa vào rừng giấu với mục đích sau này tự đi tìm đưa nạn nhân trở về để nhận được lời khen là thám tử tài ba. Song sau khi giấu nạn nhân, hắn trở về thì thấy mọi người đổ xô đi tìm, loa phóng thanh thông báo nên hoảng sợ không thực hiện kịch bản như từng nghĩ...
Ở trường cũ, Hoàng có lực học và hạnh kiểm mức trung bình. Hai kỳ vừa rồi, nam sinh được nâng mức hạnh kiểm loại khá do có nhiều hoạt động văn nghệ, sống hòa nhã với mọi người, lực học vẫn mức trung bình. Hoàng là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em, bố mẹ làm nông.