Sáng 9/5, Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố, tạm giam 4 tháng Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi) về hành vi giết người, cướp tài sản và Hà Văn Tình (16 tuổi, cùng xã với Toán) tội cướp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, sáng 1/5, Toán đi xe máy đến nhà Tình và cho biết "hôm qua mới xịt 100 điểm lô" nên rủ đi cướp. Cả hai ra thị tứ Bô Thời (huyện Khoái Châu), nhằm vào tiệm vàng Kiệm Huyền để ra tay vì biết chỉ có hai vợ chồng chủ đứng quầy, không có camera.
Trưa cùng ngày, Toán mang xe máy của gia đình đem cầm đồ lấy 7 triệu đồng, sau khi cả hai đã lượn vài vòng để nghiên cứu địa hình. Toán bàn mua khẩu súng điện để dễ ra tay nhưng không đủ tiền vì chúng đánh lô đề hết gần 3 triệu đồng nên chỉ sắm hai con dao nhọn giống nhau ở thị trấn Kẻ Sặt (Hải Dương), giá 220.000 đồng.
Hung thủ Nguyễn Viết Toán và hiện trường gây án. Ảnh: Việt Dũng. |
Khoảng 21h, cả hai đón xe ôm từ huyện Ân Thi về thị tứ Bô Thời (Khoái Châu, Hưng Yên). Chúng ngồi một góc đường để thăm dò tình hình và "khảo sát" đường đi lúc bỏ trốn. Cả hai ngồi rình đến khi thấy chủ tiệm vàng kéo cửa xếp đi ngủ thì gọi ới vào "bố già ơi để cho con mấy cây bạc".
Vợ chồng ông chủ Đỗ Xuân Kiệm đưa chiếc dây chuyền bạc 5 lượng, giá 4,5 triệu đồng. Bà chủ tiệm đưa sợi dây cho Toán đeo. Bất ngờ, cả hai bỏ chạy sang thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến. Ông Kiệm tri hô rồi cùng anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu ông Kiệm), Đỗ Bá Hiền (27 tuổi), Đỗ Như Minh (25 tuổi) và một số người khác đuổi theo.
Trong khi bị truy đuổi, Toán đã dùng dao nhọn đâm trúng ngực anh Lượng làm nạn nhân tử vong sau đó. Hai anh Minh và Hiền cũng bị Toán đâm trọng thương vào vùng ngực. Tình bị bắt tại chỗ, còn Toán được cậu ruột đưa ra đầu thú tại công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) một ngày sau khi gây án.
Được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, ngày 3/5, tình hình sức khỏe của anh Minh đã khá hơn và mới ra viện. Trong khi đó, anh Hiền do bị đâm thấu phổi, máu chảy nhiều nên phải tiếp tục điều trị.
Việt Dũng