Trang trại của bị can Phạm Tiến Dũng. |
Tại cơ quan điều tra, ông Nhật Anh đã thừa nhận lô đất (10ha) nhưng không trả lời được câu hỏi về mốc lộ giới và không nhớ cụ thể các tình tiết liên quan đến trang trại.
Theo một nguồn tin, đây là mảnh đất nằm gần khu vực đền thờ Chu Văn An, được ông Thông, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thái Bình (có trụ sở tại thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh) - môi giới và mua cho một cán bộ thuộc Bộ GTVT (dư luận cho rằng là của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, cũng từng lãnh đạo PMU18), hiện vẫn trồng thông và chưa được xây dựng các hạng mục công trình gì khác.
Có mặt tại khu vực này mới thấy đó là những trang trại rộng lớn, nằm trên sườn đồi bạt ngàn cây cối trên đường vào đền thờ Chu Văn An ở xã Văn An (Chí Linh, Hải Dương). Trang trại của bị can Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng kế hoạch PMU18) nằm ngay mặt đường phía bên trái. Ngoài phần diện tích đất còn bỏ hoang thì đã trồng nhãn và một dãy chuồng liên kế nuôi heo, bò.
Người trông coi trang trại này tên Sáng, gần 40 tuổi, cho biết trang trại rộng khoảng 6ha, kéo dài từ mặt đường lên đến đỉnh đồi, “ông chủ” của trang trại làm trong ngành giao thông vận tải nhưng không cho biết tên.
Khu đất được “ông chủ” mua cách đây năm năm với giá chỉ 100 triệu đồng, nhưng nay thì giá đã cao gấp nhiều lần. Khi mua là đất rừng nhưng nay đã chuyển đổi sang đất vườn làm trang trại.
Đối diện khu trang trại của Phạm Tiến Dũng là trang trại của cựu tổng giám đốc PMU18 Đỗ Kim Quý. Ông Quý cũng mua lại trang trại này từ cách nay khoảng năm năm. Diện tích thửa đất rộng khoảng 4ha, ông Quý mua với giá 90 triệu đồng. Hiện trang trại đã xây cổng, làm hàng rào và đường nhựa dẫn lên một biệt thự ba tầng hoành tráng nằm trên đồi cao.
Theo ông Nguyễn Trọng Hội, trưởng Công an xã Văn An, con đường tráng nhựa dẫn vào đền Chu Văn An được PMU18 “hỗ trợ” xây dựng, kinh phí bao nhiêu thì không biết. “Cũng nhờ mấy trang trại ấy mà chúng tôi có được con đường này”, ông Hội không ngần ngại bật mí. Theo điều tra của chúng tôi, con đường dẫn vào khu trang trại được PMU18 “bán” cho ông Thông thi công. Bản thân ông Thông cũng đã sở hữu hàng nghìn mét vuông đất ở đây.
Không mua đất làm trang trại nhưng bị can Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU18) lại là ông chủ của nhiều tài sản nhà và biệt thự khổng lồ khác ở Hà Nội. Đó là ngôi nhà số 68 Phạm Huy Thông, năm tầng với diện tích trên 100m2, hiện do vợ ông Dũng sử dụng. Căn biệt thự Pháp cổ tại phố Yết Kiêu đang cho thuê và một căn biệt thự vườn tại khu Trung Hòa - Nhân Chính đang bước vào giai đoạn hoàn tất, đứng tên “cậu quý tử” Bùi Huy Tùng. Căn biệt thự vườn này có diện tích hơn 240m2 với giá khoảng 3 tỷ đồng. Còn một căn biệt thự khác cùng khu vực vẫn đang được dư luận cho là bị can Bùi Tiến Dũng mua để biếu sếp của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xem xét về nguồn gốc một số tài sản có giá trị lớn được Bùi Tiến Dũng “bo” cho các cô bồ chân dài khác.
Theo một nguồn tin ,gia đình bị can Bùi Tiến Dũng đang có những động thái tẩu tán số tài sản kếch xù mà họ sở hữu nhằm tránh nguy cơ bị Nhà nước tịch thu, trong đó đặc biệt là nhà đất.
Nguồn tin cho hay ngày 7/3, bà Lê Hải Vân, cán bộ Viện Thú y (Bộ NN&PTNT), vợ của Bùi Tiến Dũng, cùng bố chồng là ông Bùi Huy Bổng đã đến gặp và thương thảo chủ nhà cũ của ngôi nhà 68 phố Phạm Huy Thông, quận Ba Đình. Theo đó, vợ ông Bùi Tiến Dũng đề nghị người này viết lại giấy bán nhà không phải cho vợ chồng Bùi Tiến Dũng như hiện tại mà chuyển thành... bán cho bà Lan, em gái bà Lê Hải Vân.
Ngôi nhà 68 Phạm Huy Thông rộng 135m2. Năm 1999, bà Vân cùng em gái đến hỏi mua, nhưng người bỏ tiền mua và đứng tên trên giấy tờ là vợ chồng Bùi Tiến Dũng. Dũng mua căn nhà với giá 1,2 tỷ đồng, nhưng vì chưa hoàn tất giấy tờ nhà đất theo quy định của pháp luật nên vợ chồng Dũng giữ lại 90 triệu đồng, hẹn khi nào đưa giấy sẽ trả nốt tiền.
(Theo Tuổi Trẻ)