Mang số báo danh 07, nhạc sĩ trẻ Dương Cầm tham dự Sao Mai Điểm hẹn với tên thật Đỗ Ngọc Cầm. Một sáng tác theo dòng nhạc blue-jazz Cầm vừa mới hoàn thành cách đây hai ngày mang tên Khát khao tôi đã đem đến cho khán giả ấn tượng đẹp về chàng trai này. Trang phục giản dị, thậm chí còn bị hội đồng thẩm định chê là "quần áo không ăn nhập" nhưng không ai phủ nhận được sự lôi cuốn nhẹ nhàng, êm ái từ tiếng đàn, sự lãng mạn ngọt ngào từ giọng hát mộc mạc của Cầm.
![]() |
Dương Cầm trên sân khấu. |
Khi đăng ký tham dự Sao Mai Điểm hẹn, nhiều người can ngăn Cầm vì cho rằng quá mạo hiểm. Nhưng anh vẫn kiên định mặc dù rất run. Đến đêm qua, dù là thí sinh biểu diễn thứ 7 nhưng chàng ca sĩ này vì quá hồi hộp đã phải dừng lại vài giây để lấy tinh thần sau khúc dạo đầu tiên. Khán giả thót tim, bạn gái Cầm - ca sĩ Cẩm Tú cũng thót tim nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy ngay sau đó. Không có một giọng hát đẳng cấp, không có ngoại hình đẹp, chàng trai này để lại ấn tượng chính bởi sự chân thành và xúc cảm trong từng câu hát, bởi sự hiền lành có phần nhút nhát và đôi chút ngô nghê đáng yêu trong những câu ứng xử.
Những tràng pháo tay không ngớt dành cho phần trình diễn của Cầm. NSƯT Huyền Thanh tỏ ra rất tâm đắc với ca khúc do Cầm sáng tác và ngỏ lời sẽ dùng tác phẩm này trong một đêm nào đó ở vòng chung kết. Còn các thành viên khác của hội đồng thẩm định cũng có nhiều cảm tình với chàng nhạc sĩ trẻ và đánh giá cao việc thí sinh này vừa hát vừa tự đệm đàn.
Một thí sinh khác cũng là nhân vật rất quen thuộc với các bạn tuổi hồng, đó là ca sĩ Anh Khang - chàng trai từng gây nên hiện tượng với ca khúc Bèo dạt mây trôi (song ca cùng Quang Thắng). Có chất giọng lạ và một bài hát tự sáng tác Lời ru ngọt ngào, Anh Khang chinh phục khán giả bằng sự hồn nhiên, bằng tấm lòng được gửi trọn vẹn vào từng ca từ. "Ca khúc viết về mẹ đầy yêu thương, ấm áp mà bất cứ người mẹ nào nếu được nghe cũng sẽ rất xúc động", đó là lời khen mà hội đồng dành cho thí sinh này. Nghệ sĩ Quang Lý đánh giá Anh Khang có giọng hát truyền cảm và rất "sạch".
![]() |
Ca sĩ Anh Khang. |
Khang tâm sự rằng, đây gần như là sáng tác đầu tiên của mình. Vì trước đó, có nhiều bản nhạc viết ra nhưng không ưng ý nên Khang đã bỏ đi. Lời ru ngọt ngào là sáng tác anh viết dành cho người mẹ thân yêu.
Vừa sáng tác vừa tự thể hiện ca khúc chính là một lợi thế của thí sinh vì nó tạo được sự mới mẻ với khán giả từ ca khúc đến cảm nhận. Hơn nữa, chính tác giả mới là người hiểu thấu nhất cái hồn của bài hát. Tuy nhiên, Sao Mai Điểm hẹn là một cuộc thi công bằng cho tất cả những thí sinh có thực tài. Và họ sẽ luôn phải phấn đấu để đi đến được cái đích cuối cùng mà mình theo đuổi.
![]() |
Thí sinh Lê Thị Hương Trà. |
Trong số 15 thí sinh đêm qua, một số giọng ca nữ khá đẹp như Lê Thị Hương Trà với ca khúc Trôi trong gương (Giáng Son), Nguyễn Thị Thu Trang với Mong anh về (Dương Cầm), Nguyễn Thu Hiền với Quạt giấy. Tuy nhiên hầu như các thí sinh đều chưa thể hiện được một phong cách biểu diễn tốt, chưa biết cách làm chủ sân khấu và lôi kéo khán giả.
Vòng thử giọng khu vực miền Bắc sẽ còn diễn ra trong hai ngày 20 và 21/5 để chọn ra 12 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào đêm thử giọng cuối cùng ngày 22/5.
Hình ảnh các thí sinh trong vòng thử giọng tối qua:
![]() |
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang có khuôn mặt rất sáng sân khấu. Cô thể hiện ca khúc Mong anh về (Dương Cầm) |
![]() |
Trần Phan Minh thể hiện ca khúc Yêu anh ngày đông (Dương Cầm). Chàng trai này từng tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2002 và 2004 nhưng đều không vào được đêm chung kết. |
![]() |
Nguyễn Thị Hồng Nhung với ca khúc Hoa nắng. |
![]() |
Vũ Minh Trang dù cố gắng nhưng vẫn không tải được cái hồn của Bức thư tình thứ hai. |
![]() |
Đinh Ứng Phi Trường - một thành viên của nhóm Biển Xanh - trình bày ca khúc Đổi thay. Hội đồng thẩm định đều cho rằng anh chưa chọn được bài hát phù hợp. |
![]() |
Lê Thị Hương Trà đang là sinh viên năm nhất khoa Báo Truyền hình, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cô gái đến từ Nghệ An để lại ấn tượng với chất giọng khỏe, sáng và cách xử lý khá kỹ thuật. |
![]() |
Nguyễn Diệu Linh với Chén đắng. NSƯT Việt Thanh nhận xét, cô hát quá đau đớn, nhăn nhó... |
![]() |
Anh Khang nhẹ nhàng, tình cảm với Lời ru ngọt ngào. |
![]() |
Nguyễn Thu Hiền thể hiện Quạt giấy với chất giọng khá dày, cách nhả âm chuẩn. |
![]() |
Thí sinh Yna Kpua với ca khúc Sáng (Hồ Minh Phúc). |
![]() |
Trịnh Tuấn Quỳnh chưa thành công với Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn). |
![]() |
Dương Cầm vẫn còn hồi hộp khi nhận những lời khen ngợi từ hội đồng thẩm định. |
![]() |
Nguyễn Văn Thắng với Mặt trời bên kia (Lê Quang). |
![]() |
Ngọc Linh chưa thể hiện được cá tính khi chọn ca khúc Con cò (Lưu Hà An). |
![]() |
Nguyễn Thị Thu Hà với một bản nhạc dance. |
Mỹ Dung