Bình Dương - Hoa Lâm Bình Định: Sarayoot "đấu súng" với Kesley
![]() |
Bình Dương (áo đỏ) còn quá phụ thuộc vào ngoại binh. |
Ở lượt đi trên sân nhà, BĐ đã để thua từ cú sút của Abbey bật xà dội ra và Philani bồi tiếp vào lưới. Khi đó do thế công yếu, BĐ đã không cụ thể hóa được các cơ hội dù chơi lấn sân. Với sự góp mặt của Vua phá lưới SEA Games 22 Sarayoot, tác giả cú hattrick hạ gục thủ môn hộ pháp Santos của GĐTLA trong trận đấu Cúp QG mới đây, BĐ chắc chắn sẽ vững tin hơn trong trận chiến đòi nợ. Trong khi đó, theo nhận định của Thanh Niên, Bình Dương (BD) đang tranh chấp ngôi vô địch với GĐTLA nên dứt khoát không thể để mất điểm một lần nữa trên sân nhà. Tuy nhiên, với lối đá quá dựa vào Kesley, có vẻ như BD đang bị các đối thủ bắt bài, nên muốn thắng BĐ, HLV Vương Tiến Dũng cần có thêm những giải pháp linh hoạt khác...
GĐTLA - Mitsustar Hải Phòng: Nan giải cho ông Calisto
Thiếu vắng cùng lúc hai anh em nhà Rodriguez do bị thẻ và tiền vệ Minh Phương chưa chắc ra sân, đội đầu bảng GĐTLA hiện rất khó khăn. Hai ngoại binh mới Fonseca và Tostao chưa thật hòa nhập nên không chắc giúp cho đội của bầu Thắng có thể ghi bàn. Trong khi đó, HP dù thiếu 3 vị trí ở hàng thủ là Xuân Quyền, Bật Hiếu, Anh Tuấn nhưng còn đầy đủ ngoại binh và hơn nữa thế công HP gần đây rất khởi sắc. Hàng thủ GĐTLA chơi rất kém khi để lọt 3 bàn ở lượt đi (thua 2-3) cũng như 3 bàn thua ở trận đấu cúp mới đây sẽ khó giúp họ đòi lại món nợ.
TMN CSG - HAGL: Tử thủ hay đôi công?
![]() |
TMN CSG (áo xanh) sẽ khó đứng vững trước HAGL. |
Lượt đi với chiến thuật 1-10, đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đã chia điểm với ĐKVĐ HAGL tại Pleiku. Lần này, mục tiêu của đội bóng TP HCM cũng chỉ là 1 điểm nên có khả năng đội hình sẽ lại được bố trí thấp, khóa chặt Kiatisak và Tawan. Tuy nhiên, TMN CSG cũng sẽ "rình" để khai thác sơ hở của hàng thủ vốn hay dâng cao bẫy việt vị của HAGL. Ngược lại, dù tinh thần đang lên sau khi thắng BD ở Cúp QG và được đánh giá mạnh hơn chủ nhà nhưng HAGL khó phá được tuyến phòng thủ dày của chủ nhà. Ngoài Kiatisak, trách nhiệm ghi bàn gần đây của ĐKVĐ đã có Wimol nên có thể HAGL sẽ có bàn thắng.
SĐNĐ - Đà Nẵng: Chờ đợi Amaobi và Achilefu phát hỏa
Cả hai chân sút của Đà Nẵng là Achilefu và Amaobi đều đang có phong độ tốt. Amaobi từng phá lưới SĐNĐ ở trận lượt đi ngay giây 33 (ĐN thắng 2-0), còn Achilefu mới đây đã lập hattrick vào lưới HAGL. Nếu cùng thi đấu, cặp tấn công này chắc chắn sẽ gây nhiều áp lực lên hàng thủ SĐNĐ. Tuy nhiên, khi chơi tại sân Thiên Trường, cả Achilefu lẫn Amaobi sẽ gặp trở ngại tâm lý vì phải đối đầu với những đồng đội cũ và khán giả thành Nam vốn rất cuồng nhiệt.
Hòa Phát - Pjico SLNA: Đòi lại món nợ
Lượt đi, đội bóng xứ Nghệ chơi hay hơn nhưng bất ngờ để thua ngược 2-3 do Quốc Vượng lãnh thẻ đỏ. Lần này, Công Vinh - Văn Quyến sẽ quyết tâm không để sẩy chân lần nữa. Hòa Phát được củng cố lại rất đều ở 3 tuyến, nhưng bản lĩnh thi đấu của SLNA vẫn hơn. Nếu thi đấu đúng sức, SLNA hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm.
Delta Đồng Tháp - LG Hà Nội ACB: Thuận lợi cho HLV Công Minh
Phong độ chập chờn của đội bóng thủ đô khiến không ai tin rằng họ có thể giành được điểm tại Cao Lãnh. Ở lượt đi, họ đã thắng với 2 bàn của Vũ Thanh Sơn nhưng rất chật vật. Tuy nhiên, ĐT cần phải chơi sắc sảo hơn nữa ở thế công thì mới hy vọng có bàn thắng. Với phong độ đã tìm lại ở đội tuyển, Phan Thanh Bình có thể giúp HLV Công Minh đòi lại món nợ thua 0-2 ở lượt đi.